Sự kiện giáo dụcTin tức

Thi kể chuyện về Bác

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là hội thi vừa được Trường THPT Giồng Ông Tố (Q.2, TP.HCM) tổ chức dành cho học sinh trong trường, nhằm khuyến khích các em sưu tầm và chia sẻ những câu chuyện cảm động về Bác. Hội thi thu hút 34 tiết mục với nhiều câu chuyện đặc sắc, cảm động về Bác đã được chia sẻ, nhân rộng. Xuân Nghi (học lớp 10 A11) tham gia hội thi với câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ”. Với Xuân Nghi, câu chuyện dạy cho em về tinh thần cần kiệm, lối sống giản dị và gần gũi. “Như Bác đã nói, một đôi dép thì chẳng đáng là bao nhiêu, dù vậy chúng ta vẫn phải tiết kiệm. Tiết kiệm giúp chúng ta sử dụng tiền bạc một cách đúng đắn để phát triển bản thân”, Xuân Nghi nói. Với câu chuyện Bác Hồ và Chiến dịch Biên giới 1950, Phương Vy (học lớp 11A11) chia sẻ về hình ảnh vị Cha già dân tộc đầy thân thương. “Từ câu chuyện về Bác, chúng em biết quý trọng hơn nền hòa bình của dân tộc đã được đánh đổi bằng máu xương. Cùng với đó là bài học về ý thức tự giác, kiên trì theo đuổi đến cùng công việc, suy nghĩ lạc quan”, Phương Vy chia sẻ. Theo cô Võ Thị Huyền (Hiệu trưởng nhà trường), đây là hội thi rất ý nghĩa, không chỉ làm phong phú hơn những tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác mà trên hết, qua những câu chuyện học sinh kể còn giáo dục các em lối sống giản dị, tiết kiệm, tình yêu quê hương, đất nước. Từ đó, trau dồi cho các em lý tưởng sống để cố gắng phấn đấu trong học tập.

Yến Hoa

 

Bình luận (0)