![]() |
| Một học sinh nêu ý kiến tại buổi tọa đàm |
Đó là chủ đề buổi tọa đàm vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1, TP.HCM). Theo đại diện nhà trường, đây là một hoạt động thường niên được tổ chức thành nhiều đợt trong một năm dành cho học sinh khối 3, 4, 5 trong trường. Với mục đích tạo tinh thần dân chủ, mỗi học sinh được thoải mái nói lên tiếng nói của bản thân mình về các vấn đề trong nhà trường. Đặc biệt là phát huy tinh thần giám sát viên.
Trong buổi tọa đàm, học sinh được tự do phát biểu ý kiến của mình trước mọi việc của nhà trường mà các em cho là “cần thay đổi”. Từ tình hình trật tự an toàn giao thông trước cổng trường, an toàn vệ sinh thực phẩm trong căn-tin và bữa ăn bán trú, vấn đề vệ sinh chung trong trường đến ý thức của mỗi học sinh, những thói quen chưa đẹp. Thậm chí, ngay cả cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, bảo mẫu trong trường cũng được các em góp ý. “Cô chủ nhiệm còn thiên vị các bạn học giỏi, khi các bạn mắc lỗi thì thường bỏ qua. Trong khi đó những bạn khác mắc lỗi lại bị phạt”, một học sinh lớp 5/4 chia sẻ. Trong khi đó, một học sinh lớp 5/3 góp ý: “Em mong muốn có thêm những tiết học ngoại khóa như cắm trại để vừa có những trải nghiệm thực tế, vừa bồi đắp thêm những kỹ năng, kiến thức”. Nhiều học sinh phản ánh còn tình trạng nói bậy, chửi thề ở những lớp nhỏ, ý thức giữ gìn vệ sinh chung chưa cao hay đơn giản là muốn thay đổi món ăn trong ngày thứ 6 mỗi tuần.
Chỉ trong khoảng thời gian hơn 3 giờ, hàng trăm ý kiến đóng góp của học sinh được Ban Giám hiệu nhà trường ghi nhận. Nhiều đến mức, đến lúc hết giờ tọa đàm, các em vẫn còn ghi những cảm nhận của bản thân để gửi vào thùng thư Điều em muốn nói của nhà trường. Theo cô Tống Thị Mai Hương (Phó Hiệu trưởng nhà trường), chính những buổi tọa đàm lắng nghe ý kiến học sinh như thế này, nhà trường sẽ nắm bắt được thêm những điều “thầm kín, không biết ngỏ cùng ai” của các em. Đồng thời, giải thích, định hướng lại cho các em hiểu trước những cách nhìn chưa đúng về một vài vấn đề. “Có những chuyện mà ngay cả với ba mẹ, với giáo viên chủ nhiệm các em cũng không dám nói vì sợ. Nhưng trong buổi tọa đàm, các em lại sẵn sàng chia sẻ khi thấy Ban Giám hiệu lắng nghe và ghi nhận. Chúng tôi chỉ mong muốn các em coi trường học như nhà mình vậy”, cô Hương nhấn mạnh.
Yến Hoa


Bình luận (0)