Sự kiện giáo dụcTin tức

Vụ cháy ở huyện Hóc Môn: Vợ chồng chủ nhà đang được tích cực điều trị

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 27-3, các bác sĩ Khoa Hồi sức Tim mạch Bệnh viện Nhân dân 115, TP.HCM, thông tin, hai vợ chồng là nạn nhân trong vụ cháy nhà 2 tầng ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP.HCM vẫn đang được điều trị tích cực. Theo đó, anh D.Đ.Th (SN 1979) và vợ là L.T.T.C (SN 1978) được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bỏng nhiệt đường hô hấp trên, được theo dõi tình trạng viêm phổi hít.

BS Bùi Minh Trạng – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 – cho biết: Trải qua 2 ngày được điều trị tích cực, đến nay tình trạng của cả hai bệnh nhân đã có những chuyển biến tốt. So với người chồng thì sức khỏe của người vợ có chuyển biến tốt hơn. Do đó người vợ đã được chuyển ra phòng ngoài tiếp tục theo dõi, tuy nhiên người bệnh vẫn chưa ổn định lại tinh thần, chưa thể nói vì tổn thương vùng cổ nặng. Đối với bệnh nhân Th. (người chồng) hiện nay vẫn đang được tích cực theo dõi trong phòng hồi sức, người bệnh được hỗ trợ thở máy, được theo dõi viêm phổi hít, người bệnh đã tỉnh nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn.

Ngồi bên ngoài hành lang bệnh viện, bà Phạm Thị Út (67 tuổi, mẹ chị C.) sụt sùi kể, thời điểm vợ chồng anh Th. phát hiện cháy nhà vào khoảng 2 giờ ngày 26-3. Lúc này lửa đã bao trùm căn nhà, anh Th. dũng cảm ôm 2 người con lớn (con đầu 13 tuổi, con thứ 2 hơn 11 tuổi) lên tầng 2 rồi đẩy ra cửa ban công, sau đó trở lại tầng trệt để đón người vợ và con út 2 tuổi thì cầu thang bất ngờ đổ sập. Không còn đường thoát, vợ chồng anh Th. đành ôm con vào phòng tắm, một lúc sau thì cả gia đình 3 người đều bất tỉnh. “Lúc mọi người phá cửa vào thì cháu tôi đã không còn thở, 2 vợ chồng nó được đưa tới bệnh viện may mắn thoát chết. Cho đến nay, mọi người vẫn chưa dám nói con nó đã mất vì sợ vợ chồng nó sốc không chịu nổi”, bà Út nghẹn giọng.

Dương Thương

Bình luận (0)