Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Năm Sửu kể chuyện đóng phim với trâu

Tạp Chí Giáo Dục

Tng thy các din viên dt trâu, cưi trâu rt oai phong và đp mt trong nhiu b phim truyn hình. Nhưng khán gi không th nào biết đưc h đã lâm vào nhng tình hung “d khóc di” khi đóng phim chung vi các “bn din” đc bit này…

Những tai nạn từ “bạn diễn” trâu

Tính đến thời điểm này thì bộ phim đậm tính “trâu” nhất có lẽ là bộ phim nhựa “Mùa len trâu” của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh. “Mùa len trâu” phát hành năm 2004, dựa trên tác phẩm “Hương rừng Cà Mau” của cố nhà văn Sơn Nam. Bộ phim phản ánh đời sống văn hóa vùng nước nổi miền Tây trong thời kháng chiến chống Pháp. Con người nơi đó vất vả, khổ cực mưu sinh với nghề nuôi trâu trên những cánh đồng mùa nước lũ. Họ dữ dội, khắc nghiệt nhưng cũng sẵn sàng yêu thương, tha thứ cho nhau. “Mùa len trâu” tham dự gần 10 liên hoan phim trong khu vực và quốc tế và đoạt nhiều giải thưởng cao.


Danh hài Bo Quc k chuyn đóng phim “Trng Qunh”

Theo đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh thì đây là bộ phim giữ kỷ lục số lượng trâu tham gia trong phim với gần 300 con được huy động khắp các tỉnh miền Tây. “Tiêu chuẩn của tôi yêu cầu là con trâu nào cũng phải mập mạp, tròn trịa đậm chất trâu miền Tây khiến anh phó đạo diễn mất mấy tháng trời ròng rã mới tìm xong. Trong phim có một đại cảnh mà khán giả không thể nào quên đó là cảnh người dân lùa đàn trâu qua cánh đồng ngập nước. Gần 300 con trâu ở mỗi vùng miền khác nhau nên cứ choảng nhau chí chóe khiến cả đoàn phim cũng chạy tán loạn, hai diễn viên quần chúng trong phim bị trâu giẫm lên chân nứt xương sống phải băng bột nằm viện hai tháng trời hồi phục… Lên phim chưa đầy một phút mà chúng tôi phải quay mất mấy ngày, nhớ lại cảnh này tôi còn thấy… sợ trâu” – đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cười tươi kể lại!

Nhớ lại chuyện đóng phim chung với trâu, diễn viên Kiều Trinh… rùng mình. Đảm nhận vai nữ chính – nàng Bân trong “Mùa len trâu”, nghe lời đạo diễn, Kiều Trinh tập làm quen với trâu trước, nào là vuốt ve, tạo sự gần gũi. “Hôm đó, vừa tập leo lên lưng trâu, tôi chưa yên vị thì người bạn nam diễn cùng tôi nhảy thốc lên lưng trâu quá mạnh khiến trâu giật mình ném tôi xuống đất, bị bong gân phải đi cà nhắc gần cả tháng trời. Từ đó, tôi bị ám ảnh nỗi sợ… trâu. Trong phim có rất nhiều cảnh tôi phải đứng gần cho trâu ăn cỏ, âu yếm dựa vào lưng trâu… Nhìn trên phim thấy cả hai thân thiện vậy đó sự thật khi quay, tôi nơm nớp lo âu. Lúc nào cũng nhờ ông chủ của trâu đứng gần để có gì còn ứng cứu…” – Kiều Trinh nhớ lại!

Năm 2006, nghệ sĩ Mạc Can được mời đóng vai chính Tư Đèo bán kẹo kéo ở những gánh hát miền quê trong phim “Cải ơi” của đạo diễn Phương Điền. Đây là vai diễn mà Mạc Can lấy rất nhiều nước mắt của khán giả… Mỗi lần nhắc lại bộ phim này, lão nghệ sĩ đều bảo: “Trong phim có một tai nạn mà tôi không bao giờ quên trong sự nghiệp diễn xuất của mình”.


Ngh sĩ Mc Can k chuyn đóng phim “Ci ơi”

Mạc Can kể: “Hôm đó, cảnh quay ở Long An, tui dẫn hai con trâu ra sông tắm. Nào giờ tui chỉ thấy con trâu trên hình lịch, mục đồng cưỡi trâu thổi sáo này nọ, chớ có khi nào đứng gần tắm cho trâu, hay là biết tánh nết nó đâu. Cho nên loay hoay một hồi dưới sông, tôi bị trâu đạp đau điếng. Nhưng cảnh quay không cho phép tôi ngừng diễn. Khi quay xong, tôi lết lên bờ, bàn chân bị trâu đạp tét một đường dài, máu chảy lênh láng, lúc sau nó sưng vù tôi phải nằm an dưỡng mấy ngày mới quay tiếp được. Tôi được biết là tôi còn gặp may vì trâu đạp chân tôi khi tôi đứng dưới sình, lún xuống được. Còn nếu như trên bờ đất cứng thì cái bàn chân của tôi kể như tiêu rồi…”.


Cnh trong phim “Ci ơi”

Trong bộ phim “Đất phương Nam”, diễn viên Hùng Thuận cũng không bao giờ quên được cảnh Bé An cưỡi lên lưng trâu để vượt sông. Hùng Thuận kể: “Vào vai này, tôi phải đi nịnh… trâu. Tôi phải làm quen với nó, nói những lời thỏ thẻ, dịu dàng, cho nó ăn rồi chải lông, vuốt vuốt cho nó… thì nó mới chịu nghe lời. Thế mà trong cảnh quay giữa tôi và thằng Cò (do Phùng Ngọc đóng) đang ngồi trên lưng trâu vượt sông nửa chừng bỗng nó trở chứng hất hai chúng tôi xuống sông… Khi đoàn phim chạy tới ứng cứu thì tôi cũng đã uống một bụng nước no nê…”.

Nhng k nim vui

Danh hài Bảo Quốc từng đóng vai Trạng Quỳnh trong bộ phim cùng tên cũng có người “bạn diễn” thân thiết nhất chính là… trâu nghé. Kịch bản là sứ Tàu khi sang ta có dắt theo một con trâu chọi rất to, giống Tây Tạng, bốn chân to như bốn cái cột đình. Nó rất khỏe và hăng máu, sứ Tàu thách trâu ta chọi thi. Vua lập tức sai người đi khắp bàn dân thiên hạ, mà không tìm được con trâu nào đáng mặt để đối địch. Trạng Quỳnh nghe chuyện, liền tâu với vua là đã có sẵn trâu chọi, cứ nhận lời thách đấu cùng sứ Tàu. Đến ngày thi, dân chúng kéo nhau đến xem trâu Trạng chọi với trâu Tàu. Sứ Tàu thả trâu họ ra, con trâu to lớn, đứng nghênh sừng khiêu khích. Lúc ấy Quỳnh mới thả một con nghé con ra. Chú nghé con bị nhốt riêng suốt đêm, khát sữa quá, thấy trâu Tàu tưởng trâu mẹ, liền húc đầu vào bụng trâu Tàu để tìm vú. Trâu Tàu là trâu đực nhột lên lùi mấy vòng, cuối cùng không chịu được nữa liền bỏ chạy thục mạng, phần thua thuộc về trâu sứ Tàu. Danh hài Bảo Quốc kể, trước khi đóng phim này tôi phát hiện được vùng Nhơn Trạch – Đồng Nai có một cánh đồng lớn với khá nhiều trâu nghé. Tôi đã đến đây, rủ tụi trẻ chăn trâu đi ăn cơm, uống nước rồi xin tụi trẻ cho tôi làm quen với chú nghé, sau đó cưỡi thử. Gần một tháng, sáng sớm tôi chạy xe cả trăm cây số từ Sài Gòn xuống đây chơi với lũ trẻ chăn trâu, tối mịt lại chạy về. Nhờ “hối lộ” cho lũ trẻ mà tôi có kinh nghiệm đáng kể khi đóng phim chung với chú nghé mà không xảy ra tai nạn nào…”.


Cnh trong phim “Mùa len trâu”

Nghệ sĩ Bạch Long kể hồi đóng phim cải lương “12 con giáp”, anh vào vai người nông dân chăn trâu hiền lành, chịu thương chịu khó biết giúp đỡ mọi người, lại biết ca vọng cổ ngọt xớt nên soạn giả Viễn Châu khoái lắm. Có lần soạn giả Viễn Châu mang vào hậu trường cho Bạch Long một dĩa cơm có miếng thịt trâu ướp sả rất ngon nhưng anh lắc đầu: “Con không ăn thịt trâu vì đóng phim chung với trâu, con thương trâu lắm”. Soạn giả Viễn Châu hóm hỉnh: “Ăn đi, mai mốt tao viết tuồng cho bây đóng vai “thìn”, hỏng có thịt rồng cho bây ăn đâu nha” khiến cả đoàn phim đều cười cái rần…

Song Minh

Bình luận (0)