Khi đất nước bước vào cuộc chiến chống Covid-19 thì đội ngũ văn nghệ sĩ TP.HCM cũng đã cùng chung sức viết nên những tác phẩm văn nghệ góp thêm tiếng nói động viên, cổ vũ tinh thần cho lực lượng tuyến đầu chống dịch…

Đội tình nguyện viên nghệ sĩ hát tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi
Những vần thơ nhân nghĩa
Chỉ sau 1 thời gian phát động, cuộc thi Nhân nghĩa đất phương Nam do Hội Nhà văn TP.HCM chủ trì đã nhận được sự hưởng ứng rất nồng nhiệt của hàng trăm tác giả với gần 1.500 tác phẩm thơ. Nhà văn Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM đánh giá: “Ấn tượng sâu sắc của cuộc thi thơ, tôn vinh vẻ đẹp của thi ca ở đây là con người nghĩa nhân, là phẩm chất can trường, biết hy sinh, biết nhận về mình phần gian khó, không chỉ có được trong thử thách của đại dịch mà được tôi luyện qua chiều dài lịch sử giữ nước và xây dựng đất nước. Ấn tượng đó có thể nói gọn là cuộc thi thơ đã diễn ra đúng với tên gọi của nó Nhân nghĩa đất phương Nam…”.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa (Bà Rịa – Vũng Tàu) giãi bày nỗi lòng khi viết nên chùm thơ 3 bài về đại dịch: “Tôi nghe tin thời sự hàng ngày, mỗi lần biết tình hình càng thêm căng thẳng, tôi thật sự buồn bã không ngờ dịch bệnh ập đến quá bất ngờ. Lo lắng rồi hoang mang nhưng sau đó tôi bình tâm lại để đưa hết những cảm xúc của mình lên trên trang viết. Có những câu thơ viết xong, tôi đã rơi nước mắt vì thương người dân mình, thương đất nước mình đang gồng lên chống dịch”.
Trong bài thơ “Chiều chiều ngóng tin Covid”, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn không hề che giấu cảm giác trống trải của nỗi lòng giữa một khung cảnh buồn: “Ta từng thèm thong dong con phố vắng/ Bỗng ớn lạnh những cánh cửa khép kín u buồn”. Mỗi bài thơ mang một cung bậc cảm xúc khác nhau với những thanh âm lo lắng.

Ca nhạc sĩ Lê Anh Tuấn
Vượt lên trên hết chính là hình ảnh sáng ngời của những chiến sĩ quả cảm trên tuyến đầu chống dịch. Chưa bao giờ tinh thần xông pha của các thiên thần áo trắng lại được những câu thơ viết lại một cách rất hoàn hảo. Đó là tập thể y bác sĩ không ngại gian khổ và cả hiểm nguy, dám xung phong vào nơi đầu sóng ngọn gió để làm nhiệm vụ cứu người cao cả theo mệnh lệnh của trái tim trong bài thơ “Những người lính lên đường” của Ngô Đức Hành. Hay dù vất vả nhưng tâm hồn họ vẫn đẹp như tên một loài hoa tỏa hương thơm ngát trong “Bông huệ cánh trắng” của Lương Mỹ Hạnh. Không chỉ chiến thắng dịch bệnh bằng vật chất mà chúng ta còn chiến thắng bằng sức mạnh tinh thần, đặc biệt là những tấm lòng bao dung, nhân nghĩa giúp đỡ nhau khi có hoạn nạn trong bài thơ “Thành phố nghĩa tình” của Nguyễn Tấn On. Dù trong thời gian trị bệnh và cách ly tại nhà nhưng nhà báo Huỳnh Dũng Nhân vẫn không chịu ngồi yên: “Tôi đã viết cả văn, cả báo, cả thơ và có vài bài thơ được phổ nhạc về đề tài chống dịch. Tôi viết bằng tất cả những hiểu biết về trách nhiệm của tôi về cơn đại dịch kinh khủng này”.
Âm nhạc đến với tuyến đầu chống dịch
Cùng với các nhà thơ, nhà báo, các nhạc sĩ tại TP.HCM cũng đã hòa mình vào trận tuyến văn học nghệ thuật để cho ra đời những tác phẩm âm nhạc có giá trị gửi đến lực lượng tuyến đầu chống dịch. Có thể kể ca khúc “Thân thương người lính Cụ Hồ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên qua giọng ca NSƯT Thanh Thúy. Theo lời kể của nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên, trong một lần bắt gặp bài thơ của người bạn là Đại tá Trần Thế Tuyển, ông đã trào dâng lên cảm xúc yêu quý những người lính tình nguyện, đội ngũ y bác sĩ từ mọi miền quê đến với TP.HCM để chung tay chống dịch.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Hiên cho biết: “Ngay từ khi nghe tin thời sự hay đọc một bài thơ, nhạc sĩ nào cũng có những cảm xúc đặc biệt về những hình ảnh đẹp của những con người trên tuyến đầu chống dịch. Người dân TP.HCM chúng ta ai cũng rất cảm kích tinh thần nghĩa cử cao đẹp ấy, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ”.

Ca sĩ Huỳnh Lợi
Đó cũng là chia sẻ của ca sĩ Huỳnh Lợi (Trung tâm tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP.HCM) khi sáng tác và trình bày ca khúc “Sẽ tươi đẹp hơn” trong những ngày giãn cách. Với những giai điệu đẹp bài hát đem đến niềm tin cho mọi người như ánh nắng mặt trời tất yếu sẽ chiếu rọi lên quê hương khi dịch bệnh được đẩy lùi. Nếu toàn dân đồng sức đồng lòng thì dù kẻ thù nào chúng ta cũng có thể chiến thắng chứ không bao giờ chịu khuất phục hay đầu hàng. Sáng tác không nhiều nhưng những tác phẩm âm nhạc của anh đều chạm đến người nghe những cảm xúc mới lạ, khó quên…
Trong chương trình “Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật” phát sóng trên HTV, nhiều tác phẩm âm nhạc của Hội Âm nhạc TP.HCM đã được giới thiệu đến khán giả, trong đó có tác phẩm “Không lùi bước” của ca nhạc sĩ Lê Anh Tuấn thuộc Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen. Khác những tác phẩm trước đó, “Không lùi bước” là bản nhạc không lời viết cho hòa tấu nên được đánh giá cao. Trước đó, hưởng ứng phong trào sáng tác tôn vinh những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch, anh đã sáng tác ca khúc “Người thầy thuốc” vì nước quên mình nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2-2021. Cũng giống như các tác phẩm âm nhạc khác, thông qua những công việc vất vả của các y bác sĩ, bài hát đã xây dựng được một hình ảnh đẹp về những thiên thần áo trắng với phẩm chất vì nhân dân phục vụ. Bố cục “Không lùi bước” được chia ra ba phần. Theo lời anh tâm sự, giai điệu gấp gáp như tiếng còi xe cấp cứu được mở đầu báo hiệu ngày mới không bình yên. Ở phần giữa tiếng đàn nhị gợi đến nỗi buồn của những mất mát thương đau thì phần cuối là những âm thanh mạnh mẽ, dứt khoát khẳng định không ai chịu đầu hàng khuất phục để giành lại sự sống cho cho con người.
“Tác phẩm như một lời cảm ơn sâu sắc nhất từ trái tim đối với lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Mọi người đã đồng tâm đoàn kết, thể hiện tinh thần trách nhiệm nhiệt tình để cống hiến dù hy sinh cả bản thân mình” – ca nhạc sĩ Lê Anh Tuấn bộc bạch.
Hương Thủy

Bình luận (0)