Nhân đọc bài “Bao cao su trong cặp sách” (Giáo dục TP.HCM ngày 26-10), tôi xin kể ra đây một trường hợp ở trường mà tôi đang dạy học, tuy các em học sinh trong câu chuyện chưa để xảy ra sự việc gì đáng tiếc nhưng có thể dẫn tới những cảm giác thử quan hệ giới tính sau những cái ôm ấp va chạm lén lút.
Sơn là học sinh lớp 10 năm trước, do hay chơi và không tập trung học nên ở lại lớp, còn Hoa là học sinh lớp 10 mới lên. Hai em này học hai lớp 10 khác nhau, không biết nguyên do từ đâu mà Sơn và Hoa quyến luyến nhau nhưng những rung động do Sơn tạo ra làm Hoa mềm lòng. Giờ ra chơi hai em thường lén lút ôm nhau ở vị trí kín đáo mà giám thị và camera không quan sát được, song cuối cùng cũng bị phát hiện do nhiều lần tách riêng ra nên bạn bè trong lớp tìm và nhìn thấy.
Sau nhiều lần có thái độ học tập chưa tốt kết hợp chuyện này nên Sơn nghỉ học. Vậy thử hỏi, nếu hai em này tiếp tục có những cử chỉ và hành động thân mật thường xuyên hơn ngoài phạm vi nhà trường, lớn lên một chút trong vài năm tới mà vẫn không biết mua bao cao su ở đâu, ngại không mua bao cao su, cũng như không biết bao cao su phải sử dụng thế nào thì chuyện gì xảy ra? Ngoài cánh cổng trường là ngoài tầm kiểm soát và dõi theo của các giáo viên, nếu gia đình cũng ngại ngùng nói chuyện giới tính cũng như chiếc bao cao su thì hậu quả từ việc “lỡ” sẽ thiệt thòi cho những em đó.
Thế mới thấy một thực trạng trong trường trung học hiện nay là đang để trống nhiệm vụ “nói chuyện giới tính”, tùy sự hiểu biết và can đảm của người giáo viên trong các giờ dạy mà học sinh được tiếp cận vấn đề giới tính nhiều hay ít, còn không thì chưa có một trách nhiệm nào yêu cầu nhà trường bắt buộc trang bị kiến thức giới tính cho học sinh. Riêng tôi, tôi sẵn sàng bảo vệ em học sinh nào quan tâm và đề cập tới chiếc bao cao su, bởi đây là bài-học-xương-máu tôi đã trải qua và nỗi đau dằn vặt trong lòng chưa bao giờ nguôi ngoai vì thiếu hiểu biết của thời còn trẻ.
Đồng tình hay phản bác là suy nghĩ của mọi người, nhưng hãy nhìn những hậu quả xảy ra từ việc có lỗ hổng giáo dục giới tính và những mất mát mà con em chúng ta đang phải chịu mà bao dung hơn với chiếc bao cao su.
Như Mây (TP.HCM)

Bình luận (0)