Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Tôi chọn ngành theo đam mê

Tạp Chí Giáo Dục

Với tôi, việc lựa chọn cho mình một nghề nghiệp, một hướng đi là một sự khởi đầu, một điểm mốc đánh dấu một hành trình mới trong cuộc đời mình. Có những người chọn ngành nghề vì xu hướng chung của thời đại, đó không phải là điều sai khi mà xã hội đánh giá năng lực cá nhân qua khả năng kiếm tiền. Có những người chọn cho mình một ngành học mà gia đình đã định hướng sẵn và sắp sẵn cho một công việc như ý. Như vậy cũng chẳng có gì sai khi mà tương lai được đảm bảo. Tất nhiên, bên cạnh đó, những người chọn ngành nghề cho mình theo năng lực và niềm đam mê cũng không phải hiếm.
Trong xã hội hiện nay, bên cạnh những ngành nghề được xem là “hot” thì lại có những ngành nghề bị mọi người “coi thường”. Với cá nhân tôi, việc chọn ngành nghề hoàn toàn phụ thuộc vào niềm đam mê của chính mình. Bản thân tôi đã từng là học sinh thuộc top đầu của một trường chuyên có thành tích rất tốt (THPT chuyên Quang Trung – Bình Phước). Với kết quả học tập như vậy, theo nhận xét của nhiều người cũng như mong muốn của gia đình, tôi chắc rằng sẽ chọn một trong những ngành học “thời thượng”. Thế nhưng, cuối cùng tôi chọn học ngành sư phạm lịch sử – một ngành học mà khả năng “kiếm tiền” gần như chỉ gói gọn trong việc dạy học trên lớp. Nhiều người cho rằng việc đeo đuổi niềm đam mê như vậy quả là phí phạm chính khả năng của mình. Người không biết về học lực của tôi thì cho rằng mình chỉ là một sinh viên “kém cỏi”. Tuy nhiên, khi chúng ta đeo đuổi một ngành học nào, đã gắn tương lai mình theo một hướng mà bản thân đã tự vạch ra thì bạn phải kiên trì con đường đã chọn.
Châu Thanh Phương
(lớp 4B, khoa lịch sử Trường ĐH Sư phạm TP.HCM)

Bình luận (0)