Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Tôi đã chọn ngành như thế nào?: Dựa vào học lực

Tạp Chí Giáo Dục

Cách nay 2 năm, tôi cũng như các bạn học sinh lớp 12 hiện nay, cũng bối rối trước khi làm hồ sơ đăng ký dự thi đại học. Lúc ấy, trong đầu tôi luôn đặt ra các câu hỏi: Mình thích nghề gì? Năng lực của mình tới đâu? Mình có thích hợp với ngành học đó không?… Để trả lời các câu hỏi đó, tôi dựa vào sức học của mình là chính, sau đó mới dựa vào lời khuyên của mọi người. Khi quyết định vậy, tôi lên mạng tìm kiếm thông tin và chọn ra những trường có ngành học nào mà mình yêu thích, rồi xếp điểm chuẩn ngành học này ở các trường từ cao xuống thấp. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là “mình nên biết sức mình tới đâu” để không chọn phải những ngành có điểm chuẩn quá cao trong khi học lực không đáp ứng được. Ngoài ra, các bạn cũng nên tìm hiểu đến số lượng hồ sơ đăng ký vào học ngành mà các bạn dự định đăng ký để khái quát lên một bức tranh toàn cảnh.
Điều cuối cùng tôi khuyên các bạn là hãy thật sáng suốt để chọn cho mình một hướng đi phù hợp, để cuối cùng không phải thốt lên câu nói: “Nếu được quay trở lại thời điểm chọn trường thi ĐH, chắc chắn mình sẽ lựa chọn khác đi” hoặc đại loại: “Mình sẽ chọn theo sở thích và nguyện vọng của chính bản thân, không chọn theo sự chỉ định của cha mẹ…”.
Phan Trung Trực
(thủ khoa Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM năm 2008)

Bình luận (0)