Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NSƯT Lê Thiện: Luôn sống theo lời dạy của Bác

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Lê Thiện trong một vai diễn

Được gặp Bác từ khi mới là cô bé 12 tuổi, 60 năm qua NSƯT Lê Thiện vẫn còn nhớ như in ngày mới được gặp Bác cùng những kỷ niệm xưa cũ. Tuy đơn sơ nhưng đáng ghi nhớ và đáng trân trọng suốt cuộc đời mình.

Nâng niu kỷ niệm

Vào năm 1956, là người nhỏ tuổi nhất trong Đoàn văn công Tổng cục Chính trị tập kết ra Bắc tham gia kháng chiến. 2 ngày trước khi lên đường, cô bé Thiện được dẫn đi may một bộ quân phục mới tinh và được mua một đôi giày bốt thật đẹp. Vào một buổi sáng nọ trên đất Bắc, khi kim đồng hồ chỉ 6 giờ 30 sáng, cô bé đã được vinh dự đặt chân vào Phủ Chủ tịch để diện kiến Bác Hồ, nhưng vì còn khá sớm nên cô bé tách đoàn, chạy chân sáo trong phủ và dừng bước trước một sảnh lớn. Ngắm mình trước một tấm kiếng trong sảnh với bộ quân phục mới tinh, cô bé chợt giật mình vì thấy mình tựa như “Lọ Lem đi trẩy hội”. Đang say sưa ngắm khung cảnh lạ lẫm, bất chợt cô giật mình vì câu hỏi của một ai đó từ phía sau: “Cô bé này làm gì đây?”. Lê Thiện lễ phép thưa: “Cháu đến để gặp Bác Hồ ạ” và nhận ra ngay người vừa hỏi mình chính là Bác, bởi cô bé đã được thấy chân dung Bác qua ảnh trước đó. Bác Hồ nghe thế liền cười chất vấn: “Vậy hẹn 7 giờ gặp mà sao cháu đến sớm thế?”. Lê Thiện hồn nhiên: “Dạ đi sớm để “trừ hao” ạ”.

2 ngày sau đó, một chiếc xe đặc chủng loại 3 bánh đến tận nơi ở tại trụ sở trên đường Lý Nam Đế đón cô bé Lê Thiện đến Phủ Chủ tịch lần nữa. Hồi hộp nhưng không dám hỏi, cô bé đành đi theo người dẫn đường với tâm trạng lo lắng. Vậy mà khi đến phủ, mọi âu lo đều tan biến hết vì cô bé được Bác Hồ cho kẹo chanh, kẹo dứa. Bác cũng cho cô bé một sợi râu theo như yêu cầu để cô bé cất làm kỷ niệm. Rồi Bác hỏi thăm cô bé về gia đình, về sở thích cá nhân và dặn dò cô gái nhỏ: “Cháu hãy chăm chỉ học hành. Vì nếu không học là dốt, mà dốt thì sẽ không làm được gì”. Và sau cùng cô bé được dùng cơm với Bác Hồ, với bác Phạm Văn Đồng và một vài vị khác nữa trong phủ. Bữa cơm đơn sơ với canh và cá kho với cô bé sao mà ngon lạ lùng.

Khi trở về nơi ở, cô gái bé nhỏ nhấm nháp từng viên kẹo ngọt, nhưng thay vì bỏ vỏ kẹo vào thùng rác như người ta vẫn làm, thì cô bé đem giặt sạch vỏ kẹo bằng xà phòng, rồi ép sợi sâu cùng tất thảy những chiếc vỏ kẹo ấy vào một cuốn vở để vừa làm kỷ niệm cho mình, mà cũng là để dành khoe với bạn bè trong Nam khi có dịp.

Sống theo lời Bác

NSƯT Lê Thiện kể rằng cho đến giờ phút này, bà vẫn nhớ như in ngày Bác “vi hành” đến thăm đoàn văn công vài tháng sau bữa cơm ở phủ. Hôm đó, Bác đến thăm đoàn mà không báo trước. Nơi Bác vào thăm trước tiên là bếp ăn, sau đó là chỗ ngủ và cuối cùng mới gặp gỡ các thành viên của đoàn. Bác giải thích rằng Bác làm như vậy vì Bác muốn biết “Ở đây có thương anh em không, có lo cho anh em chu đáo chỗ ăn chỗ ở hay không”.

NSƯT Lê Thiện (bìa trái) chụp hình lưu niệm với Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch (ảnh do nhân vật cung cấp)

Còn nhớ ngay trong năm 1956, cô bé Lê Thiện tham gia hội diễn đầu tiên ở Sư đoàn 338, rồi đi diễn ở Quy Nhơn, Thanh Hóa, Hà Nội… Nhớ lời Bác dặn, cô bé Lê Thiện nỗ lực học thêm để thêm giỏi nghề vốn có và học thêm những điều chưa biết. Đến năm 31 tuổi, sau khi đất nước giải phóng, cô gái ấy mới trở về và tiếp tục cống hiến tuổi xuân vì nghệ thuật.

Người ta bảo NSƯT Lê Thiện là con người đa tài. Hơn 50 năm lao động nghệ thuật chân chính, nữ NSƯT này đã ghi nhiều dấu ấn với những vai diễn để đời trong lĩnh vực sân khấu cải lương. Chính vì lẽ đó, trong nhiều năm liền bà đã đảm đương vị trí Phó giám đốc phụ trách nghệ thuật của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang. Đó cũng là thời gian bà đã dày công gắn bó, nâng đỡ và đồng hành với sự trưởng thành của nhiều thế hệ kế thừa. Sau cải lương, NSƯT Lê Thiện còn tham gia hàng loạt bộ phim để lại những dấu ấn khó phai trong lòng khán giả truyền hình.

Nay đã ở tuổi 72, tuổi đã về hưu, nhưng nữ NSƯT Lê Thiện vẫn hiển hiện là một người phụ nữ mạnh mẽ, sống giản dị, vui tươi, lao động nghệ thuật nghiêm túc. NSƯT Lê Thiện quả quyết “tôi còn sức khỏe là còn làm việc theo gương Bác”. Trong thời khắc đất nước, thành phố mừng kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, nữ NSƯT này nhớ lại những lần mừng sinh nhật Bác ở Phủ Chủ tịch: “Nhớ mỗi lần sinh nhật, Bác không bao giờ tổ chức rình rang, mà chỉ nhận những lời chúc mừng, Bác còn mở phim cho thiếu nhi xem và phát kẹo cho các cháu. Bác nói điều Bác mong chờ và vui nhất là được thấy những thành tựu, thành công trong các lĩnh vực của đất nước mình”.

Bích Vân

Bức ảnh như một kỷ vật

Từ năm ngoái, sau khi sửa nhà, NSƯT Lê Thiện đã phóng lớn tấm ảnh chụp lưu niệm cùng với Bác mà bà đã giữ kỹ suốt mấy chục năm qua. Bà đặt tấm hình ấy nơi trang trọng nhất trong phòng khách của gia đình mình. Để mỗi ngày bà được nhìn ngắm nụ cười tươi tắn của Bác và mãi nhớ về Người. Nụ cười ấy ngày ngày như thúc giục bà sống không mỏi và cống hiến không ngừng cho nghệ thuật và cho cuộc đời. 

 

Bình luận (0)