Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nghệ sĩ và lòng tự trọng!

Tạp Chí Giáo Dục

Có ngưi nghĩ ngh sĩ (NS) Tú Trinh, Ái Như, Vũ Thanh quá khiêm tn khi nói v bn thân mình. Nhưng vi khán gi, vi nhng ngưi trong gii chuyên môn nhn đnh đó chính là lòng t trng cn thiết ca mt NS có đng cp…

Nghệ sĩ Tú Trinh giao lưu trong chương trình “Nghệ sĩ và sàn diễn” của HTV

1.NS Tú Trinh đến dự buổi ra mắt đoàn làm phim có cô đóng một vai thứ chính. Khi giao lưu, nữ MC Ngọc Tiên đã trân trọng giới thiệu “NS ưu tú Tú Trinh” với lòng yêu mến và ngưỡng mộ. Ngay sau đó, trong phần phát biểu của mình, NS Tú Trinh đã đính chính với khán giả: “Xin thưa với mọi người, hiện nay tôi vẫn chưa phải là NS ưu tú, tôi nói lại cho rõ vì không muốn bị hiểu lầm… Cứ gọi tôi là NS Tú Trinh là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…”.

Hành động của NS Tú Trinh đó chính là lòng tự trọng của một NS tài danh. NS Tú Trinh được mệnh danh là “Giọng nói vàng” trong làng lồng tiếng của Việt Nam. Cô cũng đã khẳng định tên tuổi, vị trí của mình trên sân khấu kịch nghệ, cải lương… Vai Thúy Liễu của cô trong vở cải lương “Lan và Điệp” không ai có thể thay thế được. Nghệ danh Tú Trinh do NS Năm Châu đặt khi cô đến với nghệ thuật cải lương, trong khi tên thật của cô là Hà Thị Thu Ba, sinh năm 1952 tại Sài Gòn. Thân phụ Tú Trinh là nhạc sĩ cổ nhạc Chín Trích rất nổi tiếng trước năm 1975.

Tú Trinh khởi nghiệp với ngành Hồ Quảng, trong các vở tuồng của đoàn Đồng Ấu Minh Tơ, cùng với những NS tên tuổi như Bo Bo Hoàng, Bạch Liên, Thanh Thế, Bạch Lê… Sau đó, cô theo học về môn cải lương tại Trường Quốc gia Âm nhạc vào năm 1965, tốt nghiệp loại giỏi… Thời gian về đoàn cải lương 2-8-4 và đoàn kịch Kim Cương, Bông Hồng, NS Tú Trinh cũng có rất nhiều vai diễn gây dấu ấn sâu đậm với khán giả…

Chính vì thế mà việc NS Tú Trinh chưa được trao danh hiệu NS ưu tú khiến nhiều khán giả bất ngờ lẫn… bất bình bởi cô quá xứng đáng. Nhưng NS Tú Trinh vẫn bình thản, thong dong, nhả hết tơ cho nghệ thuật cùng cuộc sống nhẹ nhàng không màng gì đến danh hiệu…

2.Nhiều người gọi NS Ái Như là “ca lạ” nhất của NS TP.HCM. Bởi chị không tham gia bất kỳ chương trình truyền hình thực tế hay game show nào dù chị thừa tài năng, thừa đức độ. Chị cũng chưa từng phát ngôn gây sốc, rất ít xuất hiện trên báo chí… nhưng chị vẫn luôn là một cái tên bán vé của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh!

Gọi chị là “Viên ngọc hiếm” của sân khấu kịch TP.HCM không sai. Bởi lẽ muốn xem chị diễn, chỉ có thể đến với Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh. Nếu không “hiếm” thì làm sao có khán giả từng “mua đứt” một chỗ ngồi trong suốt nhiều năm liền chỉ để xem chị diễn… Nếu không “hiếm” thì làm sao những vở chị dựng, khán giả cứ cười hả hê rồi khóc sụt sùi. Hay những vai chị đã diễn, ít có diễn viên nào dám thay thế…!

Chị vẫn chưa được trao danh hiệu NSƯT dù những bạn bè cùng trang lứa, tài năng như chị nay đã là NSƯT, NSND. Nhưng chị không bao giờ buồn vì điều đó. Chị luôn hãnh diện với “thương hiệu NS Ái Như”. Mới đây xem chị dựng và diễn “Bên kia… nửa đời ngơ ngác”, chị xuất hiện rất ít nhưng mỗi lần chị xuất hiện là khán giả vỗ tay vang dội. Tất cả cùng cười – khóc với chị và dàn diễn viên của Sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh…

Có lần, một phóng viên trẻ vì quá quý mến tài năng của chị, viết bài đã ghi chị là “NSƯT Ái Như”, chị đã gọi điện nhờ đính chính lại. Đó chính là lòng tự trọng của một NS đỉnh cao! Từ hâm mộ, khâm phục, trân trọng tài năng của nữ NS Ái Như nên trong lòng của nhiều khán giả, chị đã là NSƯT từ lâu rồi…!!!

Có ngưi nghĩ NS Tú Trinh, Ái Như, Vũ Thanh quá khiêm tn khi nói v bn thân mình. Nhưng vi khán gi, vi nhng ngưi trong gii chuyên môn nhn đnh đó chính là lòng t trng cn thiết ca mt NS có đng cp… Lòng t trng đó là bài hc rt quý báu dành cho lp NS tr hc hi và trân trng!

3. Hôm bữa gặp Vũ Thanh, tôi cười bắt tay và “Chào danh hài Vũ Thanh”. Anh cũng cười lại và nói: “Thật ra anh thấy mình chưa phải là danh hài. Hãy gọi anh là NS hài Vũ Thanh thì đúng hơn”.

NS Vũ Thanh bước vào nghề từ đầu năm 1975. Anh từng gắn bó với nhiều đoàn ca múa nhạc ở khắp các tỉnh thành trong cả nước như Cà Mau, Đồng Nai, Khánh Hòa… Vì thế anh hợp tác với nhiều thế hệ NS nổi tiếng gồm Chế Linh, Trang Mỹ Dung, Thẩm Thúy Hằng… Đầu năm 2000, Vũ Thanh gặp Hoài Linh ở Sân khấu Trống Đồng. Trước đó, họ từng cùng hoạt động ở đoàn ca múa Khánh Hòa. Từ đó đến nay, nam NS giữ mối quan hệ thân tình với Hoài Linh. Năm 2016, Vũ Thanh có live show riêng ở Sân khấu Trống Đồng với sự tham gia của dàn NS như Hoài Linh, Chí Tài, Tấn Beo, Cát Phượng, Nhật Cường, Hoàng Sơn, Thu Trang, Tiến Luật, Anh Đức… rất thành công.

Vũ Thanh diễn hài suốt hơn 30 năm qua nhưng anh vẫn chưa dám nhận mình là danh hài, như các danh hài đàn chú, đàn anh Văn Chung, Thanh Việt, Tùng Lâm, Bảo Quốc, Thanh Nam… Vậy mà có những NS trẻ, chỉ mới biết “chọc lét” cho khán giả cười nhẹ đã tự xưng mình là danh hài, rồi “làm tình làm tội” các nhà tổ chức chương trình. Với tôi, danh xưng không quan trọng, quan trọng là mình phải mang “món ăn ngon” đến với khán giả ” – Vũ Thanh cho biết như thế!

Khôi Nguyên

 

Bình luận (0)