Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nơi thiếu niên nói lên suy nghĩ của mình!

Tạp Chí Giáo Dục

“Thiếu niên nói” là mt chương trình truyn hình thc tế mi đưc phát sóng trên kênh VTV3 dành cho hc sinh các trưng THCS, THPT nói lên tâm tư, tình cm, suy nghĩ ca mình vi thy cô, bn bè, gia đình… Hc sinh Trưng THPT Gia Đnh (Q.Bình Thnh) và Trưng THCS Hng Bàng (Q.5) đưc tham gia chương trình đu tiên.

Hc sinh Trưng THCS Hng Bàng đang chia s suy nghĩ ca mình đến vi thy cô, bn bè

T trưng, lp…

Vinh dự giành được ngôi vị thủ khoa toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2018, em Nguyễn Vũ Đan Quỳnh (lớp 11D1, Trường THPT Gia Định) được bạn bè ngưỡng mộ và được các bậc phụ huynh xem là hình mẫu để con mình phải noi theo và học hỏi. Đan Quỳnh rất vui vì những nỗ lực đã được mọi người nhìn nhận nhưng lại có một áp lực mang tên “thủ khoa” mà em không thể chia sẻ cùng với ai, khi đứng trước các kỳ thi lớn đã không còn là đam mê mà là nỗi sợ hãi, và tự đặt câu hỏi cho mình: “Lỡ như mình thất bại thì sao?”. Chính vì vậy, Đan Quỳnh mong muốn qua lời tâm sự này, mọi người hãy xem em như một học sinh bình thường được học và vui chơi, bước vào một kỳ thi bằng sự đam mê chứ không phải áp lực… Cô bé còn thể hiện khao khát qua câu nói: “Mình là Đan Quỳnh, học sinh lớp 11D1, Trường THPT Gia Định chứ không phải là một thủ khoa nào hết”. Nhờ chia sẻ nỗi lòng, Đan Quỳnh đã được thầy cô, bạn bè và gia đình hiểu, họ bày tỏ sự yêu thương và đồng cảm với áp lực của cô “thủ khoa”. Cha của Đan Quỳnh nhắn nhủ đến con gái: “Ba rất vui và tự hào vì con gái. Tương lai sau này ba chỉ cầu xin có sức khỏe để nhìn hành trình con trưởng thành. Dù thế nào thì con vẫn là con của ba. Ba luôn hiểu và yêu thương con”.

Nếu như Đan Quỳnh gặp áp lực với danh hiệu thủ khoa thì em Nguyễn Khả Nhật An (lớp 7A18, Trường THCS Hồng Bàng) lại bày tỏ mong muốn không làm lớp trưởng vì Nhật An cho rằng, đây là một áp lực rất lớn. “Khi làm lớp trưởng mình cũng có thêm nhiều bạn, nhưng song song đó mình cũng mất đi một vài người bạn, bởi khi quản lý lớp, mình sẽ ghi những bạn vi phạm vào sổ, những bạn không hiểu bắt đầu ghét mình, nói xấu mình. Do đó, mình rất mong các bạn hãy thông cảm và hiểu cho những bạn làm lớp trưởng. Thay vì giận và ghét lớp trưởng, các bạn hãy hợp tác để giúp lớp vững mạnh, đoàn kết hơn…” – Nhật An mong muốn được cảm thông.

… Đến gia đình

Trường hợp của em Mai Ngọc Ngân Tâm (lớp 7A1, Trường THCS Hồng Bàng) không chỉ khiến cho cha mẹ mà thầy cô, bạn bè khá bất ngờ khi lần đầu tiên em đứng trước sân trường để nói lên suy nghĩ của mình về cha mẹ. Ngân Tâm cho biết mình đã mất lòng tin từ cha mẹ, bởi vì những lúc em bị điểm kém, cha mẹ đều la mắng dù đã giải thích năng lực học tập, lúc em đi học trễ hay sớm cha mẹ đều nói em la cà cùng với bạn bè, mỗi lần cha mẹ mất đồ hay mất tiền đều đổ thừa cho Ngân Tâm mặc dù em không có lấy… Ngân Tâm nói: “Cha mẹ không tin mình nhiều và đã mất lòng tin từ mình vì có lần, mình đã lấy tiền của mẹ, nhưng sau đó mình đã trả lại và xin lỗi cha mẹ; kể từ lần đó, mình có cảm giác là cha mẹ không còn tin vào mình nữa, khiến mình rất là buồn”.

Đứng trước sân trường, cha của Ngân Tâm rất bất ngờ và có những lời giải thích cụ thể cho đứa con gái nhỏ hiểu: “Cha mẹ lo không phải là lo mất tiền, mất một thứ gì đó mà là lo sẽ mất đi tính cách tốt của con mình. Đứa con của mình dù có khiếm khuyết hay sao đi nữa cũng vẫn là niềm tự hào của bất cứ người cha, người mẹ. Cha mẹ chỉ muốn con đi con đường tốt và cũng không ép con bất cứ chuyện gì. Cha mẹ vẫn cho con mức độ tự do. Mỗi lần con vượt quá giới hạn thì cha mẹ sẽ chỉnh con lại để con không vấp ngã, nếu cha mẹ có lỡ chỉnh con nhiều quá thì cha mẹ xin lỗi con” – cha Ngân Tâm nói.

Lời chia sẻ của em Dương Hồng Thảo (lớp 7A1, Trường THCS Hồng Bàng) cũng khiến cho bạn bè đứng dưới sân trường vô cùng xúc động vì suy nghĩ “non nớt” của em. Hồng Thảo kể: “Trước đây, cha mẹ rất yêu thương em, nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi em trai của em ra đời. Cha có những hành động làm mình có cảm giác như bị hất hủi, nhiều lần cả gia đình đi chơi, nhưng rất ít khi cha chịu cho mình đi cùng”.

Có nhiều thứ Hồng Thảo thích và đứa em trai của em ấy cũng thích và rồi cha đều bảo Hồng Thảo phải nhường cho em, lúc em đi học, cha cũng lo lắng từng chút, lo ăn, đưa rước đi học, còn Hồng Thảo không được như vậy khiến em rất buồn. “Mình không giỏi thể thao cũng không thích đá bóng, nhưng mình có tài năng riêng, hy vọng quý phụ huynh sẽ để ý hơn về những đứa con gái chứ không riêng gì con trai vì dù gái hay trai cũng là đứa con do mình sinh ra. Qua đây, con cũng hy vọng sau này cha sẽ yêu thương con nhiều hơn, cha sẽ nói chuyện với con nhiều hơn, và sau này những buổi đi chơi đều có con” – Hồng Thảo gửi đến cha.

Qua câu chuyện của Đan Quỳnh và Nhật An, có lẽ rất nhiều thế hệ thủ khoa, lớp trưởng được nói lên tiếng lòng, nỗi lo lắng… Đạt được danh hiệu thủ khoa hay được bầu làm lớp trưởng ai cũng vui và tự hào về bản thân, nhưng đừng biến niềm vui ấy thành áp lực, gánh nặng. Các thầy cô nên động viên để học trò phát huy năng lực, những người bạn của các cô cậu thủ khoa, lớp trưởng hãy có cái nhìn cởi mở hơn thay vì ngưỡng mộ hoặc ghét bỏ, giận hờn bạn thì hãy hợp tác, cảm thông để mối quan hệ bạn bè được tốt đẹp và cân bằng. Với Ngân Tâm và Hồng Thảo, cha mẹ hãy có sự công bằng trong việc yêu thương con cái để các em cảm nhận được sự yêu thương, tránh những hiểu lầm đáng tiếc gây ảnh hưởng đến tâm lý cũng như sự tự tin của các em…

Bài, ảnh: H Trinh

Bình luận (0)