Chị Minh Lê thân mến!
Lúc mới cưới, anh rất thương và lo lắng cho em. Song sống lâu (đã hơn 2 năm nay) anh thay đổi, tính nết cộc cằn, mỗi khi hỏi hoặc bàn luận công việc gia đình thì trả lời miễn cưỡng, qua loa cho xong. Lắm lúc em buồn và muốn về nhà cha mẹ, anh em, họ hàng để tâm sự và chia sẻ thì anh cấm đoán không cho đi. Cứ như thế em chịu đựng không nổi nên đã nhiều lần nghĩ đến chuyện ly hôn để giải thoát cho mình. Mong chị cho em lời khuyên là có nên ly hôn không?
Em Minh Hồng (Quận Tân Phú – TP.HCM)
Em Minh Hồng thân mến!
Chị rất thông cảm với nỗi buồn của em, nhưng điều đầu tiên em cần làm ngay đó là tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy thay đổi tính nết như thế và cũng phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao anh ấy ngăn cản, không cho em đến nhà cha mẹ, anh em, họ hàng? Nếu có những nguyên nhân liên quan đến em, do em gây ra thì em hãy tìm cách khắc phục, nếu khắc phục được thì có thể anh ấy sẽ hết cộc cằn, trả lời miễn cưỡng, qua loa cho xong. Em hãy cố gắng bình tĩnh để xem xét vấn đề sâu xa nhất ở đây là anh ấy còn yêu em không? Và em còn yêu anh ấy không, kể cả khi tình yêu đó có sứt mẻ, giảm sút, để cứu lấy tình yêu đã từng tốt đẹp và để phục hồi tình yêu tốt đẹp đó thì cần phải có thời gian, không thể một sớm một chiều được. Việc anh ấy không muốn cho em về nhà thăm mẹ, anh em, họ hàng cũng có thể là anh ấy sợ em sẽ tâm sự về những buồn phiền của em về anh ấy cho gia đình biết, sẽ đứng về phía em để “lên án” anh ấy. Vì vậy, em cũng nên trao đổi để anh ấy biết rằng: Em về thăm gia đình còn là vấn đề tình cảm chứ không phải để “kể tội” anh ấy.
Em hãy cố gắng theo hướng giải quyết trên, không nên vội vã nghĩ đến chuyện ly hôn, vì ly hôn là chuyện “bất đắc dĩ” là “bước đường cùng” vì nó để lại “vết thương lòng” khó quên trong đời, nhất là đối với những đứa con.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu –
hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)