Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Vợ nổi tiếng thì chồng thơm lây…”

Tạp Chí Giáo Dục

Mai Thanh Dung và ông xã (thứ hai từ phải sang) trong lễ kỷ niệm ngày cưới tập thể với các đồng nghiệp. Ảnh: M.H

“Tôi cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho tôi với anh ấy. Chúng tôi đã gắn bó hạnh phúc với nhau hơn 20 năm qua…”. Đó là lời bộc bạch rất “thành khẩn” của nữ nghệ sĩ hài Mai Thanh Dung về ông xã Ngọc Sương, một nửa cuộc đời chị hiện công tác tại ngành mỹ thuật.

Anh chị có hai người con, một trai một gái. Đối với Mai Thanh Dung, ngoài những giờ phút dành cho sàn diễn, chị là người của gia đình, một bà nội trợ hết lòng vì những người thân yêu của mình.
PV: Anh và chị “tình trong như đã…” từ thuở nào vậy?
Tôi gặp anh Sương tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, lúc đó tôi đang học khóa đạo diễn, còn anh học ĐH Mỹ thuật và về trường tôi làm giảng viên thực tập. Hồi đó, tôi dạn lắm, ngạc nhiên vì cái tên mềm mại mà thường được phái nữ “sở hữu” nên đã kiếm cớ để chọc thầy, tưởng thầy giận, ai ngờ đó lại là điểm xuất phát cho những chuyện tiếp theo…
Được biết, hồi ấy thân hình chị cũng thon thả lắm chứ đâu có “bể phoọc” như bây giờ?
Đúng vậy, hồi đó tôi cũng có ngoại hình đẹp và từng thủ vai chính trong nhiều vở kịch và phim. Thế rồi chỉ sau một cơn bạo bệnh, tôi bỗng dưng “phát tướng”. Thời điểm đó, tôi buồn lắm, chẳng còn muốn xuất hiện trên bất kỳ sân khấu hay phương tiện thông tin đại chúng nào. Tôi định bỏ nghề nhưng chính anh Sương là người đã động viên và khuyên tôi rất nhiều. Vì thế mà tôi mới gạt đi được mặc cảm, xuất hiện trở lại trước công chúng.
Mối tình của anh chị có thuận buồm xuôi gió từ ngày tỏ tình cho đến khi tiến tới hôn nhân không?
Lúc đầu cũng gặp trục trặc chút đỉnh từ phía gia đình anh Sương. Nhưng sau đó nhờ anh ấy đấu tranh quyết liệt nên mọi chuyện cũng êm xuôi. Tôi yêu anh ở cái tình, cái nghĩa. Tuy không cùng nghề nhưng chưa bao giờ anh bị “lung lay” khi có ai đó “bình phẩm” về sắc vóc của vợ mình. Anh rất tôn trọng nghề nghiệp của tôi, riêng tôi bao giờ cũng xem anh là chỗ dựa vững chắc về mọi mặt. Anh lúc nào cũng nhắc nhở tôi phải biết lựa chọn những vai diễn đàng hoàng, riêng hài thì không được quá lố. Đặc biệt nhất là anh có đôi mắt thẩm mỹ nên phần lớn trang phục biểu diễn của tôi, anh luôn là người cố vấn.
Là người nổi tiếng, chị có sợ đã tạo cho anh ấy cảm giác “lép vế” với vợ?
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình đang tạo áp lực cho chồng cũng như chưa bao giờ thấy cảm giác ấy nơi anh. Tôi là người của công chúng, bận bịu với nhiều lịch diễn, lịch quay và cả việc giảng dạy môn tiếng nói sân khấu ở Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh TP.HCM nên anh rất thông cảm và luôn khuyến khích tôi. Anh thường đùa rằng: “Đi với em ngoài đường, anh hơi bị thiệt thòi vì người ta cứ ngắm nhìn em mà quên mất anh. Nhưng mà không sao, vợ nổi tiếng thì chồng thơm lây”. Đó là chuyện ở bên ngoài, còn ở nhà tôi luôn cố gắng bù đắp tất cả cho anh và các con. Tôi tự tay xuống bếp nấu thức ăn mà chồng con yêu thích. Tôi là người giữ túi tiền nhưng không có nghĩa là độc quyền. Anh cứ thoải mái mua sắm, tiêu xài những gì anh cần. Mà tính anh Sương rất tiết kiệm nên về khoản này tôi hoàn toàn yên tâm.
Xem ra quan niệm hạnh phúc của chị rất đơn giản và chị hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?
Đúng vậy, cuộc sống của chúng tôi thật sự hòa hợp và ấm áp. Để giữ gìn hạnh phúc này, chúng tôi luôn hiểu nhau, bằng sự tự nguyện, ai cũng cố gắng sửa chữa những khuyết điểm của mình. Cái đậm đà nhất trong gia đình chúng tôi là những tiếng cười. Con cái cũng đã trưởng thành, chúng tôi muốn các con hãnh diện về ba mẹ của mình.
Chẳng lẽ anh chị không một lần xung đột?
Có chứ. Nhưng vì chúng tôi yêu nhau, vì tình yêu đó chúng tôi đã vượt lên được những gì gọi là vật cản. Giờ đã có tuổi rồi, chúng tôi luôn biết xử sự như thế nào là đúng, là hoàn hảo. Lâu lắm rồi, chúng tôi không phải đối diện với hai từ xung đột. Tôi là diễn viên hài luôn mang tiếng cười cho khán giả thì cớ làm sao lại đem nỗi buồn về nhà. Trong gia đình, nếu thấy “buồn chút xíu” là tôi kiếm cách gây cười, thế là cả nhà lại rộn ràng lên ngay.
Chị nghĩ sao về những định kiến không hay thường được gán cho cuộc sống tình cảm của giới nghệ sĩ?
Là người của công chúng giống như làm dâu trăm họ, tránh sao được những dư luận, định kiến. Người nghệ sĩ vốn yếu đuối trong tình cảm nên thường khó giữ được hạnh phúc lâu dài. Nhưng khi đã giữ được thì rất bền vững. Trở thành nghệ sĩ rồi mới biết, hạnh phúc gia đình quý giá vô cùng. Đi diễn về dù có mệt nhọc thế nào nhưng khi ở bên chồng, bên con là tôi thấy mọi mệt mỏi như tan biến.
Xin cảm ơn chị.
HIỆP THANH (thực hiện)

Bình luận (0)