Con trai tôi 9 tuổi học lớp 3, cháu có tính ăn cắp vặt, đã ba lần lấy tiền của tôi. Tôi đã cho tiền cháu ăn sáng nhưng cháu vẫn lấy tiền của tôi mỗi khi để trên bàn. Lần mới đây cháu lấy 200.000 đồng tôi để trong túi mua đồ chơi. Tôi rất buồn và lo lớn lên cháu sẽ quen tính ăn cắp nên muốn xin chị lời khuyên?
Minh Huyền (Tiền Giang)
Chị Minh Huyền thân mến!
Về mặt hành vi thì con trai chị đã có hành vi ăn cắp tiền của mẹ. Nhưng việc cháu đã có tính ăn cắp hay chưa ở cái tuổi lên 9 thì ta cần xem xét kỹ rồi mới kết luận được. Những câu hỏi cần đặt ra là: Ngoài việc ăn cắp tiền của chị, cháu có còn ăn cắp tiền hay ăn cắp những thứ khác nữa không? Cháu chỉ ăn cắp tiền của chị hay còn ăn cắp cái gì của người khác nữa?
Cháu ăn cắp tiền của chị chỉ để mua đồ chơi hay còn mua những gì khác? Nếu câu trả lời là không thì có thể cháu chưa có tính ăn cắp đâu, do chị chưa bao giờ dạy cho cháu hiểu điều đó, hoặc chị đã dạy nhưng cháu quên thì cháu chưa phải là một đứa trẻ đã có tính ăn cắp. Vấn đề của chị là mua đồ chơi cho con như thế nào cho đúng. Trẻ em ở tuổi mẫu giáo và tiểu học là tuổi phải chơi và phải có đồ chơi, không chỉ để chơi như cháu nghĩ mà còn để phát triển tâm lý (trí tuệ, xúc cảm, tình cảm…) mặc dù nó chưa có ý thức về sự phát triển này. Chị mua đồ chơi cho cháu là đúng, là tốt nhưng vấn đề là ở chỗ chị đã mua cho nó những đồ chơi dù rất đắt tiền, nhưng cháu lại không thích do không phù hợp với cái tuổi lên 9, nên cháu không có nhu cầu, hoặc chơi ít lâu rồi chán, hoặc chẳng biết chơi (loại cho trẻ lớn tuổi hơn). Thế là cháu phải lấy tiền của mẹ để tự đi mua đồ chơi mà mình thích.
Vậy chị hãy dẫn cháu đi chơi rồi hỏi mua đồ chơi mà cháu thích, cháu muốn mua. Hoặc động viên cháu bằng hình thức thưởng, nếu con ngoan, học giỏi cuối tuần mẹ sẽ thưởng cho một món đồ chơi mà con thích.
Chị Minh Lê
(Chuyên viên Tư vấn tình yêu
– hôn nhân và gia đình TP.HCM)
– hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)