Chị Minh Lê thân mến!
Em và anh ấy yêu nhau hơn 4 năm, cũng tính chuyện kết hôn nhưng mới đây, anh bảo với em rằng nên chia tay nhau một thời gian. Em gặng hỏi mãi thi mới biết nguyên nhân, mẹ anh đi xem thầy bói và bà thầy bói “phán” rằng nếu anh lấy em, gia đình sẽ lục đục, không hạnh phúc, trong gia đình sẽ có người chết. Để cho chắc ăn, anh và mẹ anh còn đi xem thêm vài nơi nữa, các thầy bói đều bảo hai tuổi này không nên lấy nhau. Dù em có giải thích, khuyên bảo thế nào, anh ấy vẫn không nghe nên em đành chấp nhận “đường ai nấy đi”. Vì lòng tự ái mà một năm sau, em chấp nhận lời cầu hôn của một người khác cùng quê, hiền lành. Chính lúc này thì anh ấy lại tìm đến em bảo rằng rất hối tiếc, ân hận, muốn em quay trở lại với anh ấy. Em phải làm sao đây hả chị?
Mai Lan (Đồng Nai)
Mai Lan thân mến!
Yêu nhau ngần ấy năm, tình yêu đẹp như thế mà tự nhiên chia tay vì lý do tuổi tác quả thật là không thể chấp nhận được. Em nên dứt khoát với anh ấy để tìm hạnh phúc mới cho mình. Bởi vì nếu quay lại, rồi kết hôn thì sau này anh ấy và mẹ mình có thể làm khó em bất cứ lúc nào nếu như hạnh phúc vợ chồng không như ý muốn. Tuổi trẻ thời nay luôn có nhiều lựa chọn, có thể tìm được người phù hợp cả về tính cách, tuổi tác… để đi đến hôn nhân. Nhưng nếu chỉ vì tuổi tác mà từ bỏ người mình yêu thì không nên. Trời không cho ai cái gì hoàn hảo cả, được cái này thì sẽ kém cái kia, vì thế, đừng quá cầu toàn về một hạnh phúc quá hoàn hảo. Nếu như căn cứ vào tử vi, xem tuổi thì ít ai tìm được người hoàn toàn phù hợp với mình. Vì vậy, nếu yêu nhau mà cứ xem tuổi hợp mới lấy thì khó có đôi nào thành công. Chúc em vui!
Chị Minh Lê
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -hôn nhân – gia đình TP.HCM)
(Chuyên viên tư vấn tình yêu -hôn nhân – gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)