Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Lặng lẽ dựng trường nơi biên ải

Tạp Chí Giáo Dục

Những người lính căng mình trên các công trình trường học để xây nên giấc mơ cho các em nhỏ vùng cao

Gia cái nng khc nghit nơi vùng biên phía tây TP.Đà Nng, nhng ngưi lính mang quân hàm xanh đang lng l góp tng ngày công, tng git m hôi đ dng lên nhng mái trưng mi. nơi y, mi viên gch đt xung là s gi gm nim tin cho tương lai ca hàng nghìn hc sinh vùng cao.

Dc sc dưi nng la đi ngàn

Họ là cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng, được tăng cường về công trường từ trung tuần tháng 4. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã thành lập 5 tổ công tác với gần 250 cán bộ, chiến sĩ thường trực và dân quân tự vệ bám trụ tại các điểm thi công. Cùng với đó, Bộ đội Biên phòng thành phố điều động thêm 50 cán bộ, chiến sĩ từ các đồn Tr’hy, A Nông, Đắc Pring, La Êê và Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tạo nên một lực lượng hỗ trợ đáng kể cho các nhà thầu trong giai đoạn cao điểm. Trong cái nắng gắt của miền núi, những người lính nhanh chóng hòa vào guồng quay công việc. Những đôi tay quen cầm súng giờ trở nên thuần thục với cuốc, xẻng, máy móc xây dựng. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nhưng nụ cười vẫn thường trực. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết việc tham gia xây dựng các trường nội trú liên cấp mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần cùng địa phương nâng cao điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh khu vực miền núi, biên giới. Chính từ nhận thức đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều xác định rõ trách nhiệm, nêu cao tinh thần kỷ luật, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng và tiến độ cao nhất.

Trung tá Nguyễn Sỹ Danh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đắc Pring, trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia thi công. “Ngay sau khi triển khai, cán bộ, chiến sĩ đã bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, chủ động khắc phục khó khăn do thời tiết, địa hình để bảo đảm tiến độ. Mỗi ngày công của anh em đều góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng sâu, vùng xa, nên ai cũng cố gắng làm hết sức”, Trung tá Nguyễn Sỹ Danh nói.

Cùng làm việc trên công trường, Đại úy Nguyễn Văn Trọng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Tr’hy chia sẻ, điều thôi thúc anh và đồng đội không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mong muốn góp phần mang lại môi trường học tập tốt hơn cho con em đồng bào. Bên cạnh anh, Hạ sĩ Mai Anh Tuấn vẫn đều tay xúc cát, vận chuyển vật liệu. Dù chỉ còn ít tháng nữa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Tuấn vẫn xung phong tham gia. “Đây là cơ hội để làm một việc có ý nghĩa cho chính vùng đất mình từng gắn bó”, Tuấn nói. Giữa cái nắng rát bỏng của vùng biên, những giọt mồ hôi lặng lẽ rơi xuống nền đất công trường. Từ nỗ lực ấy, từng hạng mục công trình dần thành hình, từng khoảng trống trên bản vẽ dần được lấp đầy bằng những khối bê tông, những dãy phòng học đang thành hình giữa đại ngàn.

Mi viên gch mang mt ưc mơ tr nh

Cuối năm 2025, TP.Đà Nẵng đồng loạt khởi công xây dựng 6 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương. Hệ thống trường học được quy hoạch với 141 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 4.800 học sinh, không chỉ giải quyết bài toán cơ sở vật chất mà còn tạo nền tảng lâu dài cho phát triển giáo dục vùng cao. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, đến đầu tháng 4-2026, các dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công cuốn chiếu, tăng ca, đồng thời chủ động phương án dự phòng để hạn chế gián đoạn. Trong các đợt kiểm tra thực tế, lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, nhằm bảo đảm tiến độ thi công đồng bộ; chú trọng xây dựng hệ thống kè chống sạt lở, chuẩn bị phương án ứng phó với mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho công trình.

Trong ký ức của Trung tá Zơ râm Thân, cán bộ phát triển kinh tế – xã hội xã La Êê, những năm tháng tuổi thơ gắn với những quãng đường dài đến lớp vẫn còn nguyên mới. “Ngày trước, đi học là một hành trình dài, có hôm đi từ tờ mờ sáng, lội suối, băng rừng mà vẫn không kịp giờ vào lớp. Cực lắm. Giờ thấy có trường nội trú ngay tại địa bàn, tôi chỉ mong góp được chút sức mình, để tụi nhỏ sau này không còn phải đi học trong vất vả như mình ngày trước”, Trung tá Zơ râm Thân bộc bạch.

Dự kiến, toàn bộ các trường sẽ hoàn thành trước ngày 30-8, kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Tháng 5, nắng vẫn đổ trên công trường đầy bụi đỏ và mồ hôi ướt áo những người lính thợ. Nhưng đâu đó giữa đại ngàn, người ta đã bắt đầu hình dung về một ngày, khi lũ trẻ đến lớp mà không còn phải đi quá xa!

Vĩnh Yên

Bình luận (0)