Em và cô bạn gái làm chung cơ quan. Cô bạn này 24 tuổi, em chỉ coi như em gái vì em đã có người yêu rồi. Nhưng cô ấy luôn chăm sóc và quan tâm đến em nên có lúc em thấy tình cảm mình hơi “khác lạ” bởi cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc của cô ấy. Vậy em phải làm thế nào bây giờ, mặc dù em đã nói cho cô ấy biết là em chỉ coi cô ấy như em thôi.
Hoài Phương (TP.HCM)
Em Hoài Phương thân mến!
Em nói em đã có người yêu, nghĩa là em cũng đang yêu người yêu của em. Nhưng em cũng có lúc thấy tình cảm của mình hơi “khác lạ” vì cảm động trước sự quan tâm, chăm sóc của cô bạn trong cơ quan mà em coi như em gái. Như vậy là em đang đứng trước câu hỏi: Một là em đang nảy sinh một tình yêu mới – là tình yêu đối với cô bạn trong cơ quan, hay chỉ là sự cảm động bình thường, không phải là tình yêu? Em phải tự hỏi tình cảm của mình có gì thay đổi với người yêu của mình không? Nếu em vẫn thấy lòng mình yêu người yêu của mình như lâu nay, thì sự “hơi khác lạ” trong tình cảm của mình trước sự quan tâm, chăm sóc của cô bạn trong cơ quan không phải là tình yêu mà chỉ là sự xúc cảm bình thường. Còn nếu em thấy lòng mình có sự thay đổi, nghĩa là em nghĩ về cô bạn trong cơ quan nhiều hơn là nghĩ về người yêu, muốn gặp gỡ, chuyện trò, đi chơi với cô bạn trong cơ quan hơn là gặp gỡ, chuyện trò, đi chơi với người yêu thì đó là một tình yêu mới đã bắt đầu và nó sẽ thay thế cho tình yêu lâu nay em đang có với người yêu, ví như là “lửa gần rơm thì lâu ngày sẽ cháy”; Hai là em vẫn tiếp tục tình yêu lâu nay với người yêu của mình hoặc bỏ người yêu của mình để yêu cô bạn trong cơ quan? Điều này là tùy em quyết định, nhưng em phải tỉnh táo suy nghĩ, không nên dễ dãi theo sự rung động của con tim, mà phải lấy lý trí để phán xét tình cảm của mình thay đổi như thế là đúng hay sai? Em hãy tỉnh táo để nhận ra trong hai cô gái đó, cô nào mới đúng là “một nửa” của mình. Em phải nhận định, đánh giá toàn diện về nhiều mặt của một con người chứ không đơn giản chỉ vì một số biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc làm cảm động mà em lại có thể bỏ một người mình đang yêu để yêu người khác được.
Thái độ dứt khoát của em sẽ giúp em giải quyết tốt vấn đề mà em đang băn khoăn, lo lắng.
Chị Minh Lê (Chuyên viên Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình)

Bình luận (0)