Chị Minh Lê kính mến!
Em đang học lớp 11, em gái em học lớp 8. Bố mẹ em hay cãi nhau, mỗi lần như thế hai chị em em chỉ biết khóc vì đồ đạc trong nhà bố ném tung tóe xuống đất. Còn mẹ thì nói với bố những lời thô tục, chẳng ai chịu thua ai. Một tuần nay, bố mẹ không ai nói với ai và cũng không quan tâm đến nỗi buồn của chị em em. Vì vậy, có lúc em muốn trốn nhà ra đi để khỏi phải thấy cảnh này. Còn nếu ở nhà thì làm sao học được, em chỉ muốn bỏ học thôi. Xin chị lời khuyên.
Thúy Hà (Lớp 11 Trường THPT N. – TP.HCM)
Em Thúy Hà yêu quý!
Khi vẫn còn điều kiện để học thì bỏ học là tuyệt đối không nên, là một sai lầm lớn của cuộc đời. Hơn nữa, bỏ học là bỏ mất một tương lai tốt đẹp cho đời mình và bỏ mất cơ hội cống hiến cho xã hội. Là con cái, đến một tuổi nào đó, vẫn có thể góp phần dù nhỏ của mình trong việc xây dựng hoặc hàn gắn hạnh phúc gia đình, trước hết là tình đoàn kết, thương yêu nhau. Tiếng nói chân thành của em có thể giúp cha mẹ suy nghĩ để cải thiện mối quan hệ giữa hai người. Vài năm nữa em lớn thêm, trưởng thành hơn, tiếng nói của em càng có hiệu quả với cha mẹ. Vì thế, em không nên nghĩ đến việc bỏ học và bỏ nhà ra đi. Không chỉ một mình em mà trong nhà có cả em của em. Em bỏ học và bỏ nhà ra đi cũng có nghĩa là em không chỉ bỏ cha mẹ mà bỏ cả em mình. Em em sẽ sống ra sao nếu không có em cùng sống trong nhà. Nếu nó cũng lại bỏ học, bỏ nhà như em, ra đi thì đời nó sẽ ra sao? Lúc đó gia đình em sẽ thế nào? Cả hai việc đó đều không giúp em thoát ra được cảnh bố mẹ thôi cãi nhau, thậm chí còn có mối đe dọa, nguy hiểm đối với em nếu như bỏ nhà ra đi gặp kẻ xấu bị lợi dụng hoặc xâm hại đến thân thể, tính mạng của mình. Cách tốt nhất đối với em hiện nay là cố gắng học tập, học giỏi để bố mẹ vui lòng và lớn lên lập thân, đồng thời làm tấm gương cho em của em noi theo. Em cũng có thể nhờ các bác, các cô ở trong họ hàng hoặc tổ dân phố đến giúp đỡ cha mẹ em thêm.
Chị Minh Lê (Chuyên viên Tư vấn tình yêu – hôn nhân và gia đình TP.HCM)

Bình luận (0)