Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cô giáo – nhạc sĩ trên đất cao nguyên

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-10 ti Hà Ni, din ra l trao gii cuc thi “Sáng tác ca khúc v thy cô và mái trưng”, do B GD-ĐT và Hi Nhc sĩ Vit Nam (NSVN) phi hp t chc. Vưt qua hơn 400 tác phm ca các nhc sĩ trong cc; trong đó, nhiu “cây đa, cây đ” đ đot mt trong 4 gii nhì cuc thi, mang v nim vui ln cho cô giáo Trn Thu Hưng và thy trò Trưng THCS Nguyn Du – Di Linh (Lâm Đng).


Cô giáo – nhc sĩ – ca sĩ Trn Thu Hưng. Ảnh: T.D.H

“Chiếc nôi” ngh thut

Trò chuyện, cô giáo – nhạc sĩ Trần Thu Hường chia sẻ, cô sinh ra và lớn lên ở một miền quê của tỉnh Quảng Nam, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (ông ngoại, cha, hiện nay 5 anh em Thu Hường và 2 người cháu) đang “nối nghiệp”. Thừa hưởng “gien” gia đình và cuộc sống chơn chất, mộc mạc chốn ruộng đồng, nên từ bé, chất văn, ý nhạc sớm “định hình” và “chảy” trong máu Thu Hường. Mới học lớp 8 (1986), cô học trò đã sáng tác bài thơ đầu tiên “Vầng trăng cánh võng” (đăng Báo Mực Tím). Để 14 năm sau (năm 2000), Thu Hường phổ nhạc bài thơ này (tác phẩm đầu tay) và đã đạt giải khuyến khích Hội NSVN. Từ đây, mở ra chặng đường cho tài năng âm nhạc của cô giáo trẻ phát xuất…

Tài năng bắt nguồn từ đam mê và phải trải qua quá trình học tập, rèn luyện. Lúc nhỏ, Thu Hường học giỏi đều các bộ môn, giỏi nhất môn văn. Cô mơ ước trở thành cô giáo vì rất yêu trẻ. Ước mơ giản dị và năng lực học tập, cô gái đất Quảng đã thi đậu thủ khoa ngành âm nhạc Trường CĐSP Đà Nẵng (năm 1990).

Ra trường, cô Hường có 2 năm (1993-1994), dạy học tại Quảng Nam. Năm 1995, cô theo chồng lên Lâm Đồng sống và tiếp tục dạy học; từ năm 1995-2011, cô dạy nhạc tại Trường TH Nguyễn Trãi và từ năm 2012 đến nay dạy tại Trường THCS Nguyễn Du – Di Linh. Để nâng cao kiến thức và năng lực sáng tác, từ năm 2003-2007, cô thi đậu và hoàn thành chương trình cử nhân âm nhạc tại Trường ĐHSP Hà Nội I. Năm 2007, cô giáo Thu Hường gia nhập Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng; năm 2011 đến nay là hội viên Hội NSVN.

Giáo dc và âm nhc “chp cánh” mt tài năng

Trong chương trình giao lưu “Dấu ấn tài hoa” của Đài Truyền hình Bình Phước, cô Hường chia sẻ: “Dạy học là mơ ước, còn sáng tác là cơ duyên; cả 2 lĩnh vực này tôi đều yêu thích và nó đã tác động, hỗ trợ cho tôi khá nhiều”. Một cô giáo yêu nghề, yêu trẻ, hát hay và được đào tạo bài bản, cô Hường đến với âm nhạc hết sức tự nhiên và tài năng của cô đã khẳng định. Bục giảng, bảng đen, giáo án, ánh mắt hồn nhiên của trẻ thơ, qua “lăng kính” tinh tế, tâm hồn đa cảm, cô đã cho ra đời nhiều ca khúc hay, được đồng nghiệp, bạn bè đón nhận.

Từ sáng tác đầu tay cho thiếu nhi; nhiều ca khúc thiếu nhi đoạt giải và ca khúc đoạt giải trong cuộc thi vừa rồi, đã khẳng định thiên hướng sáng tác của cô Hường “bén duyên” đề tài thiếu nhi, học sinh, ngành giáo dục. Tuy rằng, 28 năm đứng trên bục giảng và 21 năm sáng tác âm nhạc, cô Hường đã viết gần 300 ca khúc và 1 tác phẩm khí nhạc với nhiều đề tài khác nhau; song “viết cho thiếu nhi, học sinh, mái trường là niềm tâm huyết, gắn bó cả đời” – cô chia sẻ.

Đến nay, cô Hường đã “thử bút” khá nhiều đề tài và để lại dấu ấn đối với người yêu âm nhạc. Viết về quê hương, đất nước với các ca khúc để lại nhiều cảm xúc trong giới mộ điệu. Hai năm (2020-2021), đại dịch Covid-19 hoành hành trên cả nước, nữ nhạc sĩ đã sáng tác nhiều ca khúc mới, bằng âm điệu lạc quan, động viên công tác phòng, chống dịch: “Khúc hoan ca”, “Việt Nam sẽ bình yên”, “Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch”.

Riêng đề tài thiếu nhi, giáo dục, cô Hường sáng tác 80 ca khúc; trong đó, có nhiều ca khúc nổi tiếng, được đưa vào chương trình sách giáo khoa như: “Bé chơi đàn” (in trong Tập bài hát lớp 2 – NXB Giáo dục – 2012); “Em yêu giờ học hát” (trong Tập bài hát lớp 1 – NXB Giáo dục – 2020); “Mùa hè của em” (đưa vào vở bài tập âm nhạc lớp 2 – bộ sách Chân trời sáng tạo)…

Nhng thành tích tiêu biu

Đặc điểm sáng tác của cô giáo này là cô đã nghiên cứu, phát triển chất liệu dân ca các vùng miền; “thổi” cảm xúc nữ tính cá nhân vào, làm cho tiết tấu ca khúc nhẹ nhàng, mượt mà khiến người nghe yêu thích. Đó là “Hỏi nắng đi mô” (dân ca miền Trung); “Đêm Sapa” (dân ca vùng núi phía Bắc); “Miền Tây quê em” (dân ca miền Tây); “Tự hào quê hương Di Linh” (dân ca Tây Nguyên)…

Gần đây, cô Hường còn nổi trội với việc phổ thơ. Hơn 150 bài thơ đã được nữ nhạc sĩ phổ nhạc. Cách phổ thơ của cô cũng khác biệt, không lấy toàn bộ nội dung bài thơ mà sáng tạo thêm ca từ, nhưng không mất ý thơ, không sa vào “hát thơ”. Điều đáng nói nữa là ca khúc của cô, bên cạnh các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi biểu diễn, nhiều ca khúc do chính cô tự trình bày, khiến khán thính giả thán phục!


Cô Hưng đang say sưa, tâm huyết vi hc sinh trong gi hc. Ảnh: T.D.H

Trong giảng dạy, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm liền đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, luôn có mặt và đạt giải hầu hết các hội thi văn nghệ của ngành giáo dục, của tỉnh: Giải nhất Giọng hát hay ngành giáo dục Lâm Đồng (1997); giải nhất Cuộc thi đàn hát với piano kỹ thuật số toàn quốc, tổ chức tại TP.HCM (năm 2012); giải nhì Hội thi soạn giáo án của “Tạp chí trong ta”. Trong sáng tác: Giải khuyến khích ca khúc thiếu nhi “Vầng trăng cánh võng” (2014); giải ba sáng tác cho đàn piano tác phẩm “Đà Lạt trong tôi” tỉnh Lâm Đồng; giải khuyến khích ca khúc thiếu nhi “Trăng của nội” – Hội NSVN (2017); giải khuyến khích ca khúc “Hỏi nắng đi mô” Hội NSVN (2018); giải ba ca khúc “Mẹ là tất cả mẹ ơi” Hội NSVN (2020) và giải nhì ca khúc “Hạnh phúc của em”, do Bộ GD-ĐT và Hội NSVN phối hợp tổ chức (năm 2021)…

Giữa bộn bề công việc, với niềm đam mê và sức sáng tạo đáng nể, hiện tại, cô Trần Thu Hường đã có một “tài sản” đáng tự hào: Đã xuất bản 2 tập ca khúc viết cho thiếu nhi và trường học: “Vầng trăng cánh võng” – NXB Thanh niên – 2009; “Từ bục giảng yêu thương” (NXB Thanh niên – 2011); DVD “Ru bà”.

Hiện nay, cô được mời cộng tác nhiều chương trình của Đài Phát thanh – Truyền hình Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước: VOV, VOH; chương trình Kiôt Âm nhạc VTV2; Đồ Rê Mí mùa 2007-2009-2011 của VTV3; chương trình Hát cho dân tôi nghe VTV9; chương trình Vườn âm nhạc HTV9; đài truyền hình các tỉnh: Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Phước…

Bài, ảnh: Thanh Dương Hng

Bình luận (0)