
Xuân về mang theo bao hương sắc của đất trời, để lại trong lòng người những cung bậc cảm xúc không thể quên. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến xuân về Sài Gòn lại lộng lẫy đèn hoa khiến lòng người rộn rã. Dĩ nhiên không thể thiếu một hình ảnh đã đi vào tâm khảm của bao thế hệ người Việt, đó là ông Đồ bên mực tàu giấy đỏ. Năm nay, Tết Việt để lại dấu ấn thật đẹp vì có thêm một khu phố ông Đồ rất duyên dáng ở Công viên Văn Lang. Phố chữ Văn Lang là công trình đồ sộ về tầm vóc tinh thần, đã kết nối được bao tâm hồn yêu nghệ thuật dân tộc, lan tỏa yêu thương, sức mạnh của lòng tự tôn dân tộc. Điều khiến khách du xuân kinh ngạc là phố chữ với mức đầu tư 200 triệu đồng, chỉ hoàn lại cho những người tổ chức ra nó vài chục triệu đồng. Khách tham quan thưởng lãm được chụp hình quay phim thỏa thích mà không phải tốn tiền. Ngạc nhiên hơn, phố chữ là “con đẻ” của một người trẻ, một gương mặt làm nghệ thuật có thể nói là đạt kỷ lục về mức độ đa tài, vừa là ca sĩ, diễn viên điện ảnh, người mẫu, nhà thiết kế thời trang, làm thơ, sáng tác nhạc, tạo mẫu thời trang… đặc biệt là nhà thư pháp được mọi người yêu mến đặt cho danh hiệu cao quý “Việt Thư Chi Bảo”…
Trong khi Tết đã cận kề, người người nô nức bước vào những ngày thư giãn vui chơi thì các thành viên Đàn tranh online – Đàn tranh Việt Nam lại tìm về TP.HCM, đến với phố chữ Văn Lang để giao lưu, biểu diễn giới thiệu âm nhạc dân tộc mà không màng tới… cát-sê. Thầy giáo trẻ Trương Tài Linh – Chủ nhiệm CLB Đàn tranh Nhà Văn hóa Thiếu nhi Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, thầy Vũ Huỳnh Kim Long – giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, cô Võ Bích Trâm, bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền, các tay đàn tranh ngọt ngào Quế Thanh, Lan Hương, cây sáo trúc Văn Đồng, tất cả đều mang đến cho phố chữ những hình ảnh và giai điệu đẹp đến day dứt lòng người (ảnh trên).
Hương Lài

Nghệ sĩ Hoài Linh và ca sĩ Gobi Vũ tại Phố chữ Văn Lang

Thầy Vũ Huỳnh Kim Long, giảng viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, thành viên Ban tổ chức Đàn tranh Việt Nam

Thầy Trương Tài Linh – Ban tổ chức Đàn tranh Việt Nam

Chị Phùng Thị Ngọc Thúy (giữa), chủ tiệm đàn Đức Ngân luôn nhiệt tình, thương yêu hỗ trợ các hoạt động âm nhạc dân tộc

Nguyễn Ngọc Thuận, học sinh lớp 5/9 Trường Tiểu học Lương Định Của, Q.3, TP.HCM, thành viên Đàn tranh Việt Nam

Các thành viên Đàn tranh Việt Nam Quế Thanh, Lan Hương và Ngọc Thuận

Bình luận (0)