|
Ông Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM (hàng đầu thứ 2 từ phải qua) và các đại biểu tham quan khu triển lãm bản đồ Việt Nam. Ảnh: H.Triều
|
Trong hai ngày 20 và 21-4, tại TP.HCM (Cung Văn hóa Lao động) và Hà Nội (Văn Miếu – Quốc Tử Giám) đã diễn ra Ngày hội đọc sách năm 2013 do Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM và Bộ VH-TT&DL tổ chức.
Đến với ngày hội, độc giả được đọc sách miễn phí và mua sách giảm giá đến 30%, thậm chí có không ít cuốn sách giá chỉ 5-10 ngàn đồng. Đây là khu vực thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, học sinh – sinh viên.
“Sách là người bạn…”
Tại TP.HCM, Ngày hội đọc sách lần thứ nhất có chủ đề “Văn hóa đọc góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” với các nội dung phong phú và đa dạng như: Thi thiết kế bookmark, thi vẽ tranh cổ động cho ngày đọc sách và các sự kiện liên quan tuyên truyền cho văn hóa đọc; “Góp sách hay, gieo mơ ước” – quyên góp sách tặng phòng đọc sách của 56 xã đang xây dựng mô hình nông thôn mới. Đặc biệt là triển lãm các loại bản đồ với sự khẳng định chủ quyền của Việt Nam; trưng bày sách quý, sách điện tử hướng tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên, sách báo với chủ đề “Sách báo thời 9 năm”…
Tại buổi giao lưu, tọa đàm về văn hóa đọc, bà Phạm Phương Thảo (nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM) chia sẻ: “Trong thời gian qua, tôi được giao nhiều nhiệm vụ, phần lớn là vượt quá sức của mình. Vì vậy, tôi đã tìm đến sách để có thêm kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng nhằm thực hiện tốt công việc được giao. Bây giờ về hưu, tôi được mời đi nói chuyện chuyên đề, bắt buộc tôi phải đọc sách. Dù là trước đây hay bây giờ, tôi luôn sắp xếp thời gian để đọc sách…”. Trong khi đó, bà Nguyễn Hướng Dương – Giám đốc Thư viện Sách nói – cũng chia sẻ: “Năm 25 tuổi, tôi bị tai nạn mất cả hai chân. Lúc đó, sách đã giúp tôi vượt qua vực thẳm buồn chán”.
Sách không chỉ đem lại lợi ích cho người sáng mắt mà cả người mù. Trường hợp của thầy Nguyễn Văn Long, giáo viên Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, là một ví dụ điển hình. Nhờ sách (sách nói), thầy Long đã tốt nghiệp THPT, thi đậu ĐH, học xong thạc sĩ và chuẩn bị học lên tiến sĩ. Thầy Nguyễn Văn Long nói: “Sách đã đem lại tương lai tươi sáng cho tôi”.
Ông Lê Thái Hỷ, Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông TP.HCM, khẳng định: “Để chấn hưng văn hóa đọc, không thể chỉ có một ngày đọc sách, một tháng đọc sách mà cần có sự tham gia, hoạt động của từng tủ sách gia đình, từng thư viện trường học, phòng đọc sách nhà văn hóa. Và cả sự nỗ lực của các nhà xuất bản, nhà in cho ra những tác phẩm tốt…”.
Ngày đọc sách 2013 là sự kiện bắt đầu trong chuỗi các sự kiện tuyên truyền cho văn hóa đọc mà Sở Thông tin – Truyền thông TP sẽ triển khai trong năm 2013 và kết thúc bằng Lễ hội Đường sách xuân Giáp Ngọ năm 2014.
Cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn
|
Độc giả đang đọc những cuốn sách hay tại Ngày hội đọc sách 2013 ở TP.HCM. Ảnh: H.Triều
|
Tại Hà Nội, Ngày hội đọc sách 2013 đã thu hút rất nhiều nhà xuất bản (NXB) và độc giả tham gia. Năm nay, ngày hội đọc sách có chủ đề “Cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn”. Các NXB đã mang đến ngày hội rất nhiều đầu sách để phục vụ mọi lứa tuổi độc giả. NXB Giáo dục Việt Nam với các đầu sách liên quan đến giáo dục trong trường học; NXB Chính trị quốc gia xuất bản các đầu sách liên quan đến các vấn đề chính trị, tư tưởng; NXB Kim Đồng với thế mạnh của mình đã mang đến cho độc giả thiếu nhi các bộ sách mang đậm dấu ấn của mình. Không chỉ có sự góp mặt của các NXB, ngày hội năm nay còn đón nhận sự kiện mới đó là sinh viên giới thiệu sách của mình. Các độc giả cũng được giao lưu với nhà văn trẻ Nguyễn Bích Lan – tác giả của cuốn tự truyện Không gục ngã, đồng thời là dịch giả của Triệu phú khu ổ chuột…
Có một điểm dễ nhận thấy tại Ngày hội đọc sách lần này, là rất nhiều phụ huynh đã đưa con em mình đến để lựa chọn sách. Chị Nguyễn Thị Thủy (ở Q.Đống Đa) cho biết đã mua cho con trai đang học THCS một số cuốn sách ưng ý như: Tuổi thơ dữ dội của Phùng Quán, Búp sen xanh của Sơn Tùng… Còn chị Lại Thu Hương (ở Q.Cầu Giấy) lại thấy hài lòng khi lựa chọn được cho con gái đang học tiểu học một số cuốn truyện cổ tích. Theo chị Hương, các NXB có nhiều chương trình giảm giá trong ngày hội năm nay như giảm 30%, giảm 50%, giảm 20% hoặc đồng giá 10.000 đồng/cuốn, 5.000 đồng/cuốn sách.
Ông Nguyễn Hữu Châu, thành viên Hội đồng quốc gia giáo dục, cũng có mặt trong ngày hội năm nay và đã lựa chọn được cho mình cuốn Những nhà văn đạt giải Nobel mà ông cho là rất hay. Ông Châu cũng đánh giá ngày hội đọc sách rất ý nghĩa và nên được tổ chức nhiều lần trong năm để độc giả có thể tiếp cận với sách “chính chủ” nhiều hơn.
Ngoài ra, trong ngày hội còn diễn ra một số hoạt động có ý nghĩa như: Triển lãm giới thiệu tiểu sử các nhà văn, nhà thơ, trình diễn thơ, văn xuôi và triển lãm những cuốn sách đạt giải sách hay, sách đẹp của Hội Xuất bản việt Nam, quyên góp sách, đặc biệt là hoạt động đổi sách điện tử lấy sách in để tặng cho các thư viện và tủ sách dòng họ ở nông thôn.
H.Triều – N.Huê
| “Em tiếp cận với sách nói từ khi học lớp 1. Sách là người bạn, người thầy thân thiện của em. Nhờ sách, em có cơ hội học tập tốt hơn…”, em Nguyễn Thị Thảo, học sinh lớp 11 Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, tâm sự. |



Bình luận (0)