|
Thân nhân cùng đồng nghiệp các giáo viên rơi nước mắt đón các đồng nghiệp trở về trên xe tang
|
Sáng 8-6, chính quyền, đoàn thể cùng gia đình của các giáo viên trong vụ tai nạn thảm khốc vừa xảy ra hôm 7-6, tại đường đèo Khánh Lê – Đà Lạt đã đưa thi thể 7 nạn nhân (gồm 3 giáo viên, 3 thân nhân của giáo viên Trường TH Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang và tài xế xe) về đến Đà Nẵng để tổ chức an táng…
9 giờ sáng 8-6, sân UBND xã Hòa Phước đông nghẹt người đứng chờ chuyến xe đưa thi thể các nạn nhân xấu số trở về quê. Những ánh mắt trầm tư tiếc thương cho các giáo viên nhiều năm chỉ biết cống hiến trên bục giảng lần đầu tiên được tham dự chuyến đi du lịch do nhà trường tổ chức đã vĩnh viễn không trở về. Thân nhân các cô giáo dường như không thể gắng gượng sau khoảng thời gian tưởng như bất tận đón tin người thân.
Đứng di di đôi chân trần đến rỉ máu trên nền đất ngóng tin vợ và con, anh Ma Văn Tính (chồng cô Phạm Thị Thủy) đôi mắt đỏ hoe, nói qua tiếng nấc: “Hôm qua nghe hung tin, tôi liền bắt xe vào nhưng đến Bình Định thì tin báo xe chở thi thể vợ và con trai đang trên đường từ Khánh Hòa về Đà Nẵng nên liền đổi xe quay trở về đây để đón vợ và đứa con trai 10 tuổi”. Nói đến đó anh Tính bật khóc, nỗi đau quá lớn khiến anh gần như ngã gục. Gia đình anh ở quận Thanh Khê, hoàn cảnh kinh tế khá eo hẹp, nhà còn một đứa con gái nhỏ mới 20 tháng tuổi đành gửi cho bà ngoại. Cô Phạm Thị Thủy (SN 1978) là giáo viên vừa mới được chuyển từ huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam) về Hòa Phước chưa đầy 2 năm. Thời gian vợ chồng gần nhau chưa được bao lâu đã phải ly biệt. Nhìn vào gương mặt thẫn thờ của người chồng, ai cũng rơi nước mắt.
Cùng trong chuyến đi này, cô Nguyễn Thị Minh cũng là giáo viên vừa chuyển từ Quảng Nam về được hai năm. Hai vợ chồng đều là giáo viên. “Tội chị Minh lắm, hôm trước khi xe từ Đà Lạt về Khánh Hòa, chồng chị chiêm bao thấy tai nạn hãi hùng nên gọi điện thoại vào nhưng xe đã khởi hành. Ai ngờ chỉ ít tiếng sau tai nạn xảy ra thật”, một người nông dân đang cấy lúa bỏ buổi làm đến chia buồn cùng gia đình các nạn nhân nói.
|
Anh Ma Văn Tính, chồng cô giáo Thủy khóc ngất khi thấy vợ và con trai nằm bất động
|
Đang ôm đứa con nhỏ đứng giữa cái nắng 37 độ C, cô giáo Đinh Miên Thảo cứ xuýt xoa, những giọt nước mắt lăn dài: “Tội má em quá. Gần cả đời chưa biết đến đi du lịch là gì. Hè này thấy nhà trường tổ chức đi, con em nhỏ nên em dành cho má đi. Ai ngờ… má bị thương nặng lắm, đang nằm điều trị trong Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa”. Tôi để ý thấy trong buổi tiễn đưa ấy có rất nhiều em học trò, cả học sinh tiểu học cùng học sinh cấp 2 cũng về tiễn các cô giáo cũ lần cuối. “Sau mùa phượng này, khi tiếng trống giục giã khắp nơi đón chào năm học mới, học trò cùng đồng nghiệp của các cô giáo Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Thị Mai sẽ vĩnh viễn không còn được nghe tiếng giảng bài, tiếng trò chuyện của các cô”, cô giáo Trương Thị Trúc, nguyên Hiệu trưởng Trường TH Hòa Phước bần thần.
Đoàn tham quan du lịch của Trường TH Hòa Phước xuất phát từ Đà Nẵng ngày 4-6, ở lại Nha Trang chơi 2 ngày, rồi tiếp tục lên Đà Lạt chơi, khi đang trên đường về lại Nha Trang thì xảy ra tai nạn thương tâm. Theo dự kiến sáng 8-6, đoàn sẽ về đến Đà Nẵng. Trong suốt thời gian đó, các thầy cô giáo luôn liên lạc với gia đình kể về chuyến đi. Thế nhưng không ai ngờ được lần trở về đã không trọn vẹn.
Theo tin từ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, nạn nhân tử vong gồm 3 giáo viên là Phạm Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Minh, ba người là thân nhân của giáo viên là Nguyễn Thị Cúc, Đinh Thị Lý, một bé trai con của cô Thủy – Ma Trung Kiên và tài xế Nguyễn Văn Hải. Thông tin ban đầu cho biết, xe khách 30 chỗ mang biển số 43S-6320 của Công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) chở đoàn giáo viên Trường TH Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch do mất thắng đã đâm mạnh vào vách núi làm 7 người chết và 23 người bị thương. Ngay sau vụ tai nạn, ông Nguyễn Tấn Viết, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Sở GD-ĐT, lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang và Ban giám hiệu Trường TH Hòa Phước 2 đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân. Hỗ trợ các nạn nhân không may bị tử vong mỗi người 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.
Ngày buồn, cái nắng giữa hạ ở mảnh đất miền Trung dường như cũng trở nên hoang hoải. Những gốc phượng vào mùa đỏ rực một góc sân trường bỗng dưng héo rũ như khóc tiễn đưa những giáo viên từng gắn bó với sân trường, bục giảng mỗi ngày. Ông Lê Văn Phước, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng sau nhiều giờ lặng lẽ, cất giọng buồn bã: “Đây thực là sự mất mát lớn khó bù đắp. Các cô giáo trẻ ra đi không chỉ là nỗi đau của các gia đình mà còn là sự mất mát của cả ngành giáo dục. Trước mắt ngành sẽ tổ chức an táng đồng nghiệp một cách chu đáo, chia sẻ, động viên gia đình các đồng nghiệp”.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Để chia sẻ phần nào nỗi đau của gia đình các nạn nhân không may tử vong trong vụ tai nạn, Công ty cổ phần Xây dựng 545 Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ mỗi gia đình người bị nạn 3 triệu đồng. |



Bình luận (0)