Sự kiện giáo dụcTin tức

“Phá sản” lớp bán trú

Tạp Chí Giáo Dục

Số lượng “heo vàng” tăng lên, phòng ốc “giãn nở” có hạn làm cho các lớp bán trú đã ít lại còn ít hơn
Số lượng “heo vàng” tăng lên, phòng học có hạn làm cho các lớp bán trú đã ít lại còn ít hơn. Thực trạng này khiến cả phụ huynh (PH) lẫn lãnh đạo ngành giáo dục ở cơ sở như ngồi trên đống lửa, đặc biệt tại các quận ven, huyện ngoại thành.
Mong manh tấm vé bán trú
Tưởng đâu có hộ khẩu thường trú thì con gái được vào học lớp bán trú, vợ chồng yên tâm đi làm, ai ngờ vẫn bị học lớp 2 buổi. Như vậy, một trong 2 người phải nghỉ việc ở công ty để ngày 3 lần sáng, trưa, chiều đưa đón con đến trường. Điều này khiến chị X., mẹ bé Đỗ Huỳnh Kim Ngọc (lớp 1, Trường TH Tây Bắc Lân, huyện Hóc Môn) nhấp nhổm, lo lắng nhiều ngày nay. “Cứ tưởng cháu có hộ khẩu thường trú, đúng tuyến, con em công nhân thì sẽ được ưu tiên vào lớp bán trú nhưng trường chỉ mở 1 lớp, ưu tiên những con em cán bộ nên cháu không được. Bây giờ bảo 1 trong 2 vợ chồng tôi phải nghỉ buổi trưa về đưa đón, chăm con ăn uống thì không thể vì đoạn đường đi làm quá xa. Còn nếu chịu đưa đón thì tôi hoặc chồng phải nghỉ vì gia đình không có người thân. Như thế sẽ không ổn, vì xin việc khác không dễ, lương công nhân ba cọc ba đồng, một người làm lấy gì mà ăn…”.
Chị X. làm công nhân tận Long An, chồng chị làm tận Bình Dương. Hai vợ chồng sáng đi tối về. Chị mong muốn con được vào lớp bán trú vì có thầy cô giáo chăm sóc, vợ chồng chị yên tâm làm việc. Chị bày tỏ, nếu ưu tiên cho con em cán bộ sẽ tội cho những trường hợp như chị vì gia đình chị cũng đi làm cả ngày, đường sá lại xa xôi. Ngoài gia đình chị, còn nhiều PH Trường Tây Bắc Lân cũng có nhu cầu gửi con vào bán trú. Được biết năm học này, theo chỉ tiêu ban đầu, trường sẽ nhận 493 HS thì hiện tại có đến 328 nguyện vọng vào bán trú. Ai cũng có lý do cụ thể, chính đáng song nhìn vào thông báo dán trên bảng tin nhà trường mở 1 lớp, ưu tiên cho con em cán bộ khiến nhiều PH buồn bã.
Trường hợp chị Y., nhà ở P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức) cũng khó khăn không kém. Năm nay con chị  sẽ học lớp 1, Trường TH Đào Sơn Tây nhưng không được vào bán trú mà phải học lớp 1 buổi. Chị cho biết: “Bé nhà tôi thuộc diện KT3 nên không được vào bán trú. Bây giờ vợ chồng tôi cũng chưa biết tính sao. Nhà không có người thân quen để gửi, hai vợ chồng làm cách nhà cả chục cây số, không thể cứ buổi trưa về đón, chăm con ăn được… Nhà có một đứa trẻ mà làm đảo lộn cuộc sống cả lên”. Cô Phạm Thúy Bình (Hiệu trưởng nhà trường) chia sẻ, hàng năm số HS vào trường luôn đông, trường lại thiếu phòng vì thế khả năng mở bán trú chỉ được 50%. Để công bằng cho mọi HS, trường ưu tiên trước cho con em cán bộ và có hộ khẩu thường trú, một vài trường hợp KT3 nhưng phải thuộc hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. “Nhà trường hiểu hoàn cảnh của các em lắm chứ nhưng điều kiện không cho phép thì PH cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian để đưa đón con”, cô Bình nói.
Giảm bán trú, tăng sĩ số/lớp

Các lớp bán trú trong trường tiểu học ở các quận ven, huyện ngoại thành ngày càng teo tóp dần (trong ảnh bữa ăn trưa của một lớp bán trú ở H.Củ Chi). Ảnh: Q.Huy
Năm học này, số trẻ “heo vàng” vào lớp 1 tại 24 quận – huyện đều tăng cao, các quận, huyện có số trẻ tăng lên nhiều phải kể đến như Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn… Thực trạng này khiến lãnh đạo các trường, các quận – huyện phải đau đầu trong việc sắp xếp, tổ chức bán trú. Một số lãnh đạo các phòng giáo dục chia sẻ, giải pháp cho năm học này bắt buộc giảm lớp bán trú, tăng sĩ số HS/lớp, chỉ mở lớp bán trú khi trường có và đáp ứng điều kiện.
Tại huyện Hóc Môn, năm nay số trẻ vào lớp 1 là 7.999 HS, trong khi đầu ra lớp 5 chỉ 5.367 HS, con số này còn biến động từ nay đến đầu năm học. Hàng năm sĩ số HS/lớp luôn đa số vượt chuẩn 35 HS/lớp, có lớp đến 50 HS/lớp nhưng năm nay số lớp trên 50 HS sẽ đông hơn nữa. Trong khi đó, trường lớp tăng lên không đáng kể vì thế điều kiện mở bán trú đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Hiện tại trong số 25 trường tiểu học chỉ có 23 trường tổ chức lớp bán trú, 2 trường hoàn toàn chưa có. Nhìn vào số HS năm học này, cô Bùi Thị Kim Anh, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn chia sẻ: “Năm trước, toàn huyện tổ chức được hơn 50% bán trú cho HS, năm nay phòng chỉ đạo xuống các trường trước mắt cố gắng giải quyết hết chỗ học cho các em, thực hiện chủ trương của ngành là tổ chức học 2 buổi/ngày. Nếu trường nào có đủ điều kiện thì cố gắng mở bán trú đáp ứng nhu cầu PH. Tuy nhiên việc mở bán trú phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, có nơi ăn ngủ nghỉ tốt cho sức khỏe của các em mới được mở”.
Theo cô Kim Anh, số HS nhập cư quá đông là nguyên nhân gây ra khó khăn này. Trong số gần 8.000 HS vào lớp 1 thì số tạm trú đã là 2.477 em. Đa phần con em công nhân, ở nhiều tỉnh thành đổ về đây. Và chính đối tượng này có nhu cầu bán trú lớn vì họ đi làm cả ngày. Riêng trường hợp Tây Bắc Lân, đây là trường có số HS đông nhất huyện. Hàng năm có đến gần 3.000 em học ở đây khiến trường gặp không ít khó khăn trong việc mở bán trú, điều này dễ hiểu vì sao trường chỉ mở 1 lớp bán trú.
Bàn về khó khăn này, ông Đặng Thanh Tuấn, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Gò Vấp cũng cho biết: “Trước mắt, quận sẽ cố gắng giải quyết hết chỗ học cho các em, nhưng khó có thể tránh trường hợp sĩ số/ lớp tăng lên. Bên cạnh đó, phòng chỉ đạo các trường tìm những cơ sở, phòng ốc không sử dụng hết chức năng để cải tạo thành phòng học, tổ chức bán trú cho học sinh. Hiện tại quận đã cải tạo được 13-15 phòng để giải quyết chỗ học và bán trú”.
Hàng năm, từ trường nhỏ đến trường lớn tại Q.Gò Vấp đều đông HS. Năm học này, số HS lớp 5 ra trường trên 5.000 em thì đầu vào lớp 1 lên đến hơn 10.000 em, như vậy cơ hội vào bán trú quả là không dễ. Theo ông Tuấn thì Phòng GD-ĐT Gò Vấp rất mong sắp tới đây UBND quận đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp để tháo gỡ khó khăn. Và nên quản lý hộ khẩu, dân nhập cư, đăng ký tạm trú chặt chẽ hơn. Chứ tình trạng người dân chạy hộ khẩu diễn ra nhiều gây không ít khó khăn cho những người làm giáo dục.
Bài, ảnh: Ngọc Trinh
“Vì nhu cầu PH quá đông, nhà trường cần ghi rõ kế hoạch tuyển sinh, điều kiện vào lớp bán trú để PH hiểu rõ, thông cảm, không hoang mang”, ông Tuấn yêu cầu.
 

Bình luận (0)