|
Ông Nguyễn Ngọc Quang – Tổng giám đốc Công ty Ngôi Sao Kỹ Thuật Số trao học bổng cho các em học sinh
|
Ngày 6-8, vượt quãng đường ngót gần cả ngàn cây số từ TP.HCM đến miền biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), Đoàn Công tác xã hội từ thiện của Báo Giáo Dục TP.HCM cùng các mạnh thường quân đã mang những suất quà ấm nghĩa tình đến với các em học trò nghèo giữa mênh mông trùng khơi của Tổ quốc…
Tập vở vượt đại dương
Rời cảng Sa Kỳ, chuyến tàu cao tốc Sa Kỳ – Lý Sơn vượt qua hơn 30 cây số mặt biển muôn trùng sóng nước, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) hiện dần ra trước mắt như chàng Sơn Tinh hùng dũng giữa biển khơi mênh mông. Đón chúng tôi tận bến tàu, anh Đính – Chuyên viên Phòng Giáo dục huyện đảo Lý Sơn nói: “Nghe tin đoàn hỗ trợ học bổng và tập vở về với Lý Sơn, không chỉ anh em làm công tác giáo dục mà cả phụ huynh và các em học sinh vui lắm. Năm học mới sắp đến rồi, đây quả thật là món quà hết sức ý nghĩa đối với những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, thiệt thòi”.
Ngay từ sáng sớm, đông đảo phụ huynh và học sinh đã có mặt tại trụ sở huyện để nhận học bổng. Những gương mặt học trò sạm đen vì nắng, gió của biển khơi và cả sự nhọc nhằn cười tươi rói, mân mê trên tay tập vở mới tinh. Anh Đính ngậm ngùi: “Ở xứ sở này, bốn bề là nước. Nước mặn chát. Đa phần người dân đều sống bằng nghề lênh đênh trên biển cả hoặc cặm cụi làm nông. Cuộc sống khó nghèo dường như chưa rời khỏi họ…”. Tôi để ý thấy buổi trao học bổng ấy có rất nhiều phụ huynh mái đầu bạc phơ. Hỏi ra mới biết, họ là những người ông, người bà tuổi đã ngoài 70, đưa cháu đến nhận học bổng bởi các em mồ côi ba mẹ. Ông Trương Đình Tự (83 tuổi) – là ông nội của cháu Trương Đình Hiếu (học sinh lớp 3 Trường Tiểu học An Vĩnh) xúc động: “Cha cháu mất khi nó chưa tới hai tuổi đầu với đứa em còn bồng trên tay. Má cháu đi bước nữa, mang theo đứa nhỏ, để cháu lại cho hai ông bà tui chăm sóc. Thương cháu, nhưng cả hai ông bà đều mất sức lao động, ông bà bảo nhau cố thêm được ngày nào cho cháu học cái chữ hay ngày đó. Được nhận học bổng nó vui lắm, suốt đêm qua cứ thao thức, bảo với tui là nhất định phải dẫn cháu đi nhận để năm học mới có tập vở và có tiền may quần áo mới”. Ngồi cạnh ông Tự, em Dương Thị Huệ, học sinh lớp 10 phấn khởi cho biết: “Con là con út trong gia đình có 5 anh em. Ba mẹ con không có tiền đóng thuyền ra biển nên chỉ làm mấy sào tỏi và ai kêu gì làm nấy. Thu nhập bấp bênh hàng tháng phải gom lại gửi vào cho chị con đang theo học ở Trường CĐ Giao thông vận tải Đà Nẵng. Nhận học bổng con vui lắm, ngoài tập vở mới, số tiền này con sẽ may quần áo mới và mua sách để học thật giỏi. Ước mơ của con là sẽ thi vào ngành y để có thể trở về với đảo giúp bà con chữa bệnh vì ở đây giao thông cách trở, người ốm nặng muốn vào đất liền cũng rất khó khăn, mất nhiều thời gian”.
Trong số các học sinh được nhận học bổng lần này đa phần các em đều có hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con, bố mẹ có đời sống kinh tế quá nghèo; nhiều em mồ côi cha từ lúc còn đỏ hỏn. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung niềm khát khao được tới trường. Ông Vũ Đức Tế, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi xúc động nói: Sự quan tâm hỗ trợ của Đoàn Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM và các mạnh thường quân đối với các em học sinh huyện đảo Lý Sơn không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự cổ vũ tinh thần rất lớn đối với thầy trò ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là đối với một huyện đảo như Lý Sơn còn có nhiều lắm những gia đình khó khăn, hoạn nạn. Ngành giáo dục Quảng Ngãi vô cùng biết ơn và ghi nhận những hành động thiết thực, ý nghĩa dành cho con em Lý Sơn.
Nghĩa tình giữa biển khơi
Chị Đặng Thị Liên (35 tuổi), phụ huynh của em Phan Thanh Phú (học sinh lớp 7) xúc động nói: “Tôi chỉ có mình cháu Phú là con duy nhất. Cha cháu ra đi mãi mãi trong một chuyến đi biển vào năm 2001. Thân phận góa bụa không nghề nghiệp, nhà cửa không có phải ở nhờ nhà cha mẹ già. Nhiều lúc túng bấn tôi định cho cháu nghỉ học, nhưng rồi lần nào trong cơn khó khăn thì Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM cùng các mạnh thường quân lại có mặt, giúp đỡ. Không biết nói chi hơn, chỉ biết cảm ơn các cô chú nhiều lắm”. Ông Nguyễn Quang Minh, Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện đảo Lý Sơn cũng cho biết: Hơn 21 ngàn dân ở cái huyện đảo này đa phần sống dựa vào biển cả. Số ít ốm đau, mất sức lao động hoặc tuổi già thì quăng quật trên những vạt đất bạc màu trồng cây tỏi kiếm thu nhập. Hơn 15% con em từ cấp 1 đến cấp 3 nằm trong diện khó khăn, mồ côi. “Quả thật sự hỗ trợ kịp thời và thiết thực của Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM đã giúp giảm bớt rất nhiều khó khăn. Nhiều học sinh nhờ đó đã được trở lại trường, không còn cảnh thất học!”, ông Minh thổ lộ.
Bình minh đến với Lý Sơn dường như sớm hơn thường lệ. Trên đoạn đường ngắn ra bến tàu trở lại đất liền, chúng tôi bắt gặp những nụ cười tươi nở trên môi người dân, thậm chí cả những em học trò dậy sớm giúp mẹ, làn da non nớt sớm sạm lại vì nắng gió. Chúng tôi vui lây niềm vui của những người dân nghèo gắn bó bao đời với biển đảo quê hương.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
| Trong đợt về với học trò Lý Sơn lần thứ ba này, chương trình Hướng về biển đảo của Ban Công tác xã hội Báo Giáo Dục TP.HCM đã trao 45 suất học bổng với tổng trị giá 100 triệu đồng và 25 ngàn cuốn tập. Đây là món quà ý nghĩa của các doanh nghiệp, trường học ở TP.HCM và các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ. |


Bình luận (0)