(GD TP.HCM): – Ngày 15-9, nhiều phụ huynh hai trường TH Phước Long A và Phước Long B (Q.9, TP.HCM) đã tập trung về đây phản đối việc con em họ bị chuyển trường. Cụ thể một số HS tại Trường TH Phước Long A bị chuyển sang Trường TH Phước Long B ngay trong ngày tựu trường. Ban đầu chỉ 8 phụ huynh, sau đó một số PH không liên quan cũng vào cùng nhau phản đối. Trước vấn đề này, cô Lê Thị Minh Loan, Trưởng phòng GD-ĐT Q.9 cho biết: Sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Hàng năm Q.9 có dân nhập cư đông, theo đó số HS vào lớp 1 luôn đông. Đặc biệt năm nay số HS vào lớp 1 tăng lên 5.053 em so với năm trước chỉ 3.100 em. Trước tình trạng HS quá đông, chúng tôi phải cố gắng phân bổ sắp xếp đủ lớp, chỗ học cho các em. Riêng đối với Trường TH Phước Long A, năm nay có hơn 200 HS vào lớp 1, và tổng số HS là hơn 1.000, số phòng chỉ có 30. Để đủ chỗ học buộc các em phải học 1 buổi. Cụ thể 5 buổi sáng, 3 buổi chiều. Hoàn cảnh này sẽ gây khó khăn cho không ít phụ huynh HS khi phải vừa đi làm vừa đưa đón con. Điều đáng nói, có một số trường hợp HS: Trước đó vào thời gian điều tra hộ khẩu, KT3, tạm trú trong khu vực thì không xuất hiện. Đến cận ngày vào học, thì số HS này lại xuất hiện, dôi ra, hay đúng hơn lúc này phụ huynh mới chịu đưa con ra lớp học, bắt buộc Phòng Giáo dục phải tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh, các trường phải dùng phòng chức năng làm phòng học, như vậy sẽ không được.
Còn Trường TH Phước Long B hiện nay đang trong quá trình xây dựng. Theo dự kiến thì học kỳ 2 đưa vào sử dụng, và sẽ chuyển 5 lớp từ TH Phước Long A sang để giảm bớt sĩ số cho Trường Phước Long A cũng như phân bổ cho đồng đều, tạo điều kiện mỗi lớp chỉ 35-37 HS. Những HS được chuyển là những HS có nhà ở gần Trường TH Phước Long B, xét ra là thuộc diện đúng tuyến. Nếu như để sang học kỳ 2 mới chuyển thì sẽ gây khó khăn, phức tạp trong chuyên môn của giáo viên như giáo viên phải tách sổ điểm… Trước hoàn cảnh này, chúng tôi có kế hoạch chuyển trước một số HS sang Trường TH Phước Long B để các em được học ngay từ đầu, giáo viên không gặp khó khăn, phụ huynh không mất thời gian đưa đón con nửa buổi. Và khi có quyết định chuyển, chúng tôi đã họp, thông báo đến các trường.
“Chúng tôi thừa nhận việc dân vận còn kém, hơi chậm vì thế xảy ra trường hợp đáng tiếc nêu trên. Để tháo gỡ khó khăn hiện nay, chúng tôi đã họp với UBND quận, xin ý kiến của Sở GD-ĐT cho Trường TH Phước Long A mượn 5 phòng học của Trường THCS Phước Long kế bên, đập một khoảng tường làm lối đi lại để 5 lớp học này sang đó học. Như vậy sang học kỳ 2 các em này sẽ chuyển sang học ở TH Phước Long B”, bà Loan nói.
N.Trinh

Bình luận (0)