(GD TP.HCM): – Chiều 27-8, một người đàn ông lạ mặt dùng dao cắt cổ 2 phụ huynh đang đợi đón con ở Trường Tiểu học Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân) khiến hàng trăm phụ huynh hoảng loạn tháo chạy và gây tâm lý hoang mang cho người dân khu vực.
Từ sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi liệu người đàn ông lạ mặt kia có bị tâm thần? Hay trước đó, giữa hung thủ và nạn nhân đã có thù oán gì với nhau? Về vấn đề này, nạn nhân Phan Văn Phúc cho biết: “Tôi không hề biết hung thủ là ai và cũng không có thù oán gì với ai. Tôi cũng không hiểu vì sao người đàn ông kia lại có hành vi manh động như vậy”. Theo lời nạn nhân kể lại thì, sau khi cắt 2 người, gã đàn ông kia nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Chiếc xe máy của hung thủ dựng quay đầu hướng ra quốc lộ.
Rõ ràng, vụ truy sát này vẫn còn nhiều câu hỏi cần được trả lời. Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi trở lại Trường Tiểu học Tân Tạo A ngày 28-8, nhiều phụ huynh vẫn còn bất an với tình hình an ninh trật tự trước cổng trường học. Chứng kiến vụ truy sát kinh hoàng trên, chị Nguyễn Thị Trà T. (một phụ huynh có con học tại trường) cho biết: “Lúc đó, tôi cũng đang đứng rước con thì bỗng nhiên mọi người hô hoán có giết người xảy ra nên hốt hoảng bỏ chạy. Bây giờ ở cổng trường mà cũng xảy ra án mạng thì quá nguy hiểm. Không biết có khi nào tới lượt mình không nữa?”. Cùng với tâm trạng bất an trên, cô N., chủ quán cà phê gần trường học cho hay: “Lúc đầu tôi tưởng cướp nhưng không ngờ là vụ giết người. Tôi nghĩ chính quyền và nhà trường phải có hướng khắc phục giúp phụ huynh yên tâm đưa đón con”.
Hoàng Thuận

Bình luận (0)