Sự kiện giáo dụcTin tức

Học sinh khóc òa tiễn đưa Đại tướng

Tạp Chí Giáo Dục

Sinh viên TP.HCM đọc các tư liệu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu tưởng niệm của ông ở Nhà Văn hóa Thanh niên TP

Chưa bước hết bậc thềm tới không gian tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, mới chỉ nhìn thấy bức di ảnh của ông, nhiều người dân TP.HCM đã òa khóc… Khó có ai kìm được nước mắt khi niềm thương tiếc xúc động đã dâng trào!
Đại tướng sẽ sống mãi
Huyền Trang (sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM) khóc nghẹn khi lật từng trang sách Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp (Nhà xuất bản Bộ Thông tin – Truyền thông). Cũng như Trang, nhiều bạn trẻ khi mới chỉ đọc được vài dòng đầu tiên của những trang sách, tư liệu viết về ông thì mắt đã ướt nhòe, không nhìn ra chữ nữa. Huyền Trang đến không gian tưởng niệm từ rất sớm, khi chỉ vừa rời lớp học và còn chưa kịp ăn trưa.
Còn Chung Thị Kim Phụng (sinh viên năm 2 ngành kế toán Trường CĐ Tài chính Hải quan) thì tranh thủ thời gian trước giờ vào học đến viếng Đại tướng. Trong ánh mắt rưng rưng, Phụng cho biết: “Em mong muốn được ra Hà Nội viếng Đại tướng nhưng không đủ điều kiện. Từ phương Nam, em xin gửi đến Đại tướng lòng biết ơn thành kính. Chúng em nguyện phấn đấu nỗ lực hơn nữa để góp sức xây dựng đất nước, gìn giữ nền hòa bình mà Đại tướng và những cha ông đi trước đã để lại”. Trần Hoàng Lâm (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) đến từ đầu giờ nhưng bịn rịn, lưu luyến cứ nán mãi tới tận cuối buổi. “Đại tướng, vị anh hùng của dân tộc, là người có công rất lớn trong thắng lợi ở hai cuộc kháng chiến vĩ đại. Người sẽ luôn sống mãi trong lòng những người con Việt Nam. Thanh niên Việt Nam ngàn đời nhớ ơn người” – Lâm thổ lộ.
Ước một lần được nghe “thầy” dạy sử
Sáng thứ bảy ngày 12-10, toàn thể giáo viên và học sinh Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão đã đeo băng đen để tưởng nhớ vị Đại tướng anh hùng. Trên tay áo trắng đồng phục thường ngày mà nam sinh, nữ sinh vẫn hay mặc nay đeo thêm dải băng đen, nhiều em đã xúc động nghẹn ngào, rưng rưng nước mắt. Từ ngày hay tin Đại tướng mất, mỗi lớp học đều dành một vị trí trang trọng để treo bảng dán những thông tin, tư liệu, hình ảnh về ông. Toàn bộ tư liệu hình ảnh này đều tự tay các em học sinh sưu tập, thực hiện.
Phạm Thu Nhân (học sinhh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Phạm Ngũ Lão) bộc bạch: “Em yêu thích môn sử cũng chính từ những câu chuyện cảm động mà cô giáo hay kể về Đại tướng. Ngoài là một vị tướng tài ba, ông còn từng giảng dạy môn lịch sử. Em mong ước một lần được nghe bài giảng của ông”. Đây hẳn cũng là mong ước lớn của biết bao học sinh Việt Nam, đối với “vị giáo già” vĩ đại của dân tộc. Nguyễn Mạnh Kiên (học sinh lớp 11A4) thiết tha bày tỏ: “Ông là một nhân cách lớn để thế hệ trẻ chúng em học tập và noi theo. Một trong những đức tính mà em kính nể ở ông chính là sự giản dị, dù Đại tướng với tài năng được cả thế giới biết đến”. Cảm động nhất, cậu học sinh với dáng người nhỏ nhắn Hoàng Phúc (lớp 12B1) dù bị suy tỷ nhưng từ sáng sớm đã nhờ thầy cô bè bạn dìu đến để được cúi đầu tưởng niệm vị Đại tướng. Trước hương hồn Đại tướng, cậu học trò nhỏ nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.
Tại một không gian tưởng niệm khác, Thúy Nga (học sinh Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai) đã trầm ngâm và lặng lẽ rất lâu trước những bức ảnh về cuộc đời và hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng như xúc động giây phút chắp tay hướng về di ảnh Đại tướng. Nga chia sẻ: “Là thế hệ được sinh ra trong hòa bình và dù chưa được một lần gặp Đại tướng, nhưng hình ảnh cũng như lịch sử dân tộc hào hùng mà người đã góp công xây dựng chắc chắn sẽ được chúng em khắc ghi, nhớ mãi”…
Bài, ảnh: Mê Tâm

Bình luận (0)