Sự kiện giáo dụcTin tức

Quảng Nam: 3 mẹ con cô giáo chết dưới lòng hồ

Tạp Chí Giáo Dục

(GD TP.HCM – Quảng Nam): – Ngày 25-3, thầy Hồ Đắc Thiện, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) cho biết, ngành giáo dục huyện vừa tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đồng thời hỗ trợ khoản tiền 20 triệu để an táng 3 mẹ con cô giáo Giang Thị Mỹ Diệu (SN 1987) – giáo viên Trường Mầm non xã Tam Lãnh.
Theo lãnh đạo UBND xã Tam Lãnh, sự việc đau lòng trên xảy ra vào chiều tối 24-3, cô Diệu dẫn hai con nhỏ của mình gồm bé gái 30 tháng tuổi tên Mai Thị Thảo My và bé trai 18 tháng tuổi, tên Mai Gia Huy bỏ nhà đi đâu không rõ. Đến khoảng hơn 20 giờ cùng ngày thì người dân phát hiện thi thể 3 mẹ con cô Diệu trói chặt vào nhau bằng dây thừng nổi tại khu vực lòng hồ Phú Ninh thuộc thôn Dương Lâm, xã Tam Dân. Trên bờ, cô Diệu để lại xe máy và quần áo của cô và các con. Ngay sau khi phát hiện, người dân báo cơ quan chức năng và tiến hành vớt xác nạn nhân đưa về nhà để gia đình tổ chức an táng.
Thầy Hồ Đắc Thiện cho biết, cô Diệu là giáo viên hợp đồng của Trường Mầm non xã Tam Lãnh. Tuy thời gian công tác chưa lâu (4 năm) nhưng được đồng nghiệp đánh giá là giáo viên năng nổ, nhiệt tình, được phụ huynh yêu mến. Hoàn cảnh gia đình cô hết sức éo le. Cuối năm 2013, bố ruột lâm bệnh nặng qua đời. Vào đầu năm 2014, bố chồng bị tai nạn mất đột ngột. Chồng cô không có việc làm nhưng lại dính vào nghiện ngập. Một mình cô Diệu với mức lương hợp đồng chỉ có 2 triệu đồng/tháng gồng gánh nuôi con. Có lẽ do túng quẫn nên đã xảy ra sự việc đau lòng trên.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)