|
Hành khách đi tuyến Tây Nguyên mua vé Tết tại BXMĐ sáng 20-1
|
Đúng 7 giờ sáng 20-1, Bến xe Miền Đông (BXMĐ) đồng loạt cho 110 doanh nghiệp bán vé xe đò Tết Ất Mùi 2015 cho hành khách. Dù đây là ngày mở bán đầu tiên nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, chủ yếu các tuyến về miền Trung và miền Bắc là có đông hành khách tới đặt mua vé, còn lại các tuyến về Tây Nguyên lượng hành khách tới đặt mua vé chỉ lác đác…
Không mua sớm sẽ hết vé!
Đến hẹn lại lên, cuối năm học sinh, sinh viên (HSSV) lại “nóng sốt” với việc đi mua vé xe Tết. Nhiều HSSV thấp thỏm lo không mua được nên đồng loạt đổ xô đến các bến xe gây tình trạng sốt vé. Trước đó, tại BXMĐ có 29 doanh nghiệp đã rao bán vé xe Tết cho gần 45.000 hành khách gây hoang mang cho nhiều người khi nhận được thông tin thất thiệt là hết vé xe Tết. Ban Giám đốc BXMĐ, Bến xe Miền Tây (BXMT) đều khẳng định: Sẽ không thiếu vé xe Tết 2015 đưa các em về quê đón Tết, bởi tình trạng sốt vé chỉ là “sốt ảo”.
Tuy nhiên, việc một số hãng xe chất lượng cao như Chín Nghĩa, Phương Trang, Cúc Tư, Thuận Thảo, Mai Linh số vé còn lại cho những ngày giáp Tết (từ 24 đến 29 tháng chạp) còn số lượng ít là thật, vì trước đó, các hãng này đã cho hành khách được đăng ký mua vé qua website của hãng mình.
Cầm trên tay tấm vé đi TP.HCM – Đà Nẵng (ngày 9-2 tức ngày 21 tháng chạp) của doanh nghiệp Thuận Thảo, bạn Hoàng Cao Trí (SV ngành báo chí Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM) toát mồ hôi cho biết: “Tôi có mặt tại BXMĐ từ 5 giờ sáng, xếp hàng lấy số thứ tự đợi gần 3 tiếng mới đến lượt mình, rất may là mua được vé”. Còn bạn Nguyễn Thị Thiên Kim (SV năm hai Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) hồ hởi: “Tôi xếp hàng, lấy số thứ tự chỉ mất gần 1 tiếng cũng mua được vé xe của hãng xe Cúc Tư về Tuy Hòa trong ngày 11-2. Tuy vất vả nhưng mua được vé xe, Tết về với gia đình là tôi mừng rồi”. Không mua được vé xe về Vinh của doanh nghiệp Mai Linh vì hết vé (từ 13-2), bạn Trần Hùng Dũng (CĐ Công thương) đành qua doanh nghiệp Trung Nam xếp hàng mua vé. Có vé trong tay, Dũng cho biết: Rất “hồi hộp” vì chưa đi xe của hãng này bao giờ, sợ ngày Tết họ nhồi nhét khách thì khổ.
Nhưng nóng nhất trong ngày này là vé xe Tết của doanh nghiệp Chín Nghĩa từ TP.HCM về Quảng Ngãi. Tại quầy bán vé số 46, rất nhiều hành khách chen lấn xếp hàng nhưng nhiều người đành thất vọng quay ra vì vé đi từ ngày 24-29 tháng chạp đã hết, chỉ còn vé xe tăng cường nhưng phải chờ!
Thảnh thơi là cảnh các nhân viên của doanh nghiệp Hoàng Long (chạy tuyến TP.HCM – Đắk Mil – Gia Nghĩa – Krông Nô – Cư Jút), theo quan sát của chúng tôi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, hành khách mua vé Tết không nhiều, chủ yếu mua về trong ngày. Nhân viên bán vé của Hoàng Long cho biết: “Vào những ngày cao điểm (ngày 24-29 tháng chạp) công ty sẽ tăng cường thêm 4 xe/ngày, tuyến TP.HCM – Đắk Mil – Gia Nghĩa – Krông Nô – Cư Jút và ngược lại. Trước đó, rất đông hành khách đã đặt mua vé nên trong ngày này việc ít hành khách tìm tới cũng là chuyện bình thường. Tuy nhiên nhân viên này cũng cảnh báo: “Nếu các HSSV không đến mua sớm sẽ hết vé”.
Trăn trở với giá vé
|
Hành khách các tỉnh miền Trung và miền Bắc mua vé xe về quê ăn Tết tại Bến xe Miền Đông sáng 20-1-2015
|
Dù giá xăng giảm sâu trong mấy tháng gần đây, nhưng các doanh nghiệp kinh doanh vận tải vẫn tăng giá vé trong dịp Tết từ 20 đến 60% tùy theo ngày về của hành khách. Công ty cổ phần Vận tải Thiên Trang niêm yết giá vé Tết Ất Mùi 2015 tuyến TP.HCM đi Quảng Ngãi có mức dao động giữa các ngày về của hành khách với giá ghế ngồi chênh lệch nhau tới 125.000 đồng/vé; còn giường nằm là 145.000 đồng/vé. Chị Thanh Mai (công nhân tại KCX Tân Thuận) buồn rầu: Tôi đặt mua vé cho cả gia đình, tính về vào ngày 4-2 (16 tháng chạp) cho đỡ tiền vé (385.000 đồng/vé/người) nhưng hết vé. Đành cắn răng, mua vé về ngày 10-2 (22 tháng chạp), tính ra cả gia đình mất hết tổng số tiền vé là 2.550.000 đồng (510.000 đồng/vé/người – tăng 60% so với ngày thường). Trí cho biết: SV như chúng tôi lấy đâu ra tiền nhiều để đi máy bay cho nhanh, mua được tấm vé xe đò về quê ăn Tết cùng gia đình là mừng lắm rồi. Đáng ra, những hãng xe có thương hiệu như Thuận Thảo nếu có tăng giá cước trong dịp Tết, thì tăng từ 20 đến 40% để “hỗ trợ” công nhân, HSSV thì hay biết bao. Đằng này… ngày cao điểm (22-30 tháng chạp), họ tăng tới 60%, như vé của tôi, ngày thường chỉ mất trên 400.000 đồng là về tới quê, còn bây giờ phải mua vé với giá 690.000 đồng/vé/người”. Bạn Lê Hoàng (Hà Nội) băn khoăn: Tôi tìm hiểu giá vé của hai doanh nghiệp HTX Vận tải Dịch vụ – Du lịch Sài Gòn và HTX Xe khách Trung Nam, thấy giá niêm yết có độ chênh nhau tương đối lớn, như: Cùng về ngày 9-2 (21 tháng chạp) nhưng của Sài Gòn chỉ bán với giá 1.455.000 đồng/vé, còn của Trung Nam tới 1.670.000 đồng/vé. “Không biết, Ban quản lý BXMĐ có biết và can thiệp giúp hành khách chúng tôi không? Bởi mua của Sài Gòn thì sợ phục vụ không chu đáo, còn của Trung Nam thì thấy giá quá cao”, bạn Hoàng ưu tư.
Ông Thượng Thanh Hải – Phó tổng giám đốc BXMĐ cho biết: “Việc các doanh nghiệp niêm yết giá vé xe đò có độ chênh lệch, Ban Giám đốc BXMĐ đều có can thiệp nhưng các doanh nghiệp đều đưa ra những lý do cụ thể. Tất nhiên, chúng tôi đều chỉ đạo các doanh nghiệp không được để việc tăng giá có độ vênh lớn. Giữa Sài Gòn và Trung Nam, chúng tôi sẽ kiểm tra lại”.
Ông Hải cũng cho biết: “Dự báo của BXMĐ, lượng khách qua bến trong dịp cao điểm Tết Ất Mùi 2015 khoảng 340.000 hành khách, BXMĐ chuẩn bị 13.660 lượt xe. Năm nay có khoảng 400 xe tăng cường để chạy Tết (200 xe của Tổng công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn (Samco) và 200 xe buýt của Liên hiệp HTX Vận tải TP.HCM). Trong khi đó lượng khách chỉ tăng khoảng 8%. Điều chúng tôi lo lắng là vấn đề phải tính làm sao để xoay vòng xe được nhanh. Mà muốn xoay vòng xe nhanh thì phải nâng phụ cấp khoảng 20-60% so với ngày thường để nhằm bù vào số xe chạy ít khách ở tuyến ngược lại. Vì vậy việc thiếu vé xe Tết 2015 chỉ là sốt ảo”. Còn ông Huỳnh Hải Oanh, Phó giám đốc BXMT lưu ý: “BXMT có 1.600 xe chạy thường xuyên, vào dịp Tết Ất Mùi bến xe sẽ tăng cường thêm khoảng 200 xe. Với lượng khách theo dự báo của chúng tôi từ 52.000-57.000 (tăng 5% so với năm trước) với lượng xe như vậy thì hoàn toàn đáp ứng được”.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy



Bình luận (0)