“Chăm lo cho con CNVC-LĐ là trách nhiệm của các cấp công đoàn. Học bổng Nguyễn Đức Cảnh góp phần hạn chế tình trạng con CNVC-LĐ bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn”, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khẳng định như vậy tại lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh sáng 29-7.
![]() |
| Ông Huỳnh Công Ba, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐH Sư phạm TP.HCM trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các em HS. Ảnh: T.A |
Chung sức với HS khó khăn, bệnh tật
Theo đó có 167 HS được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2017-2018, gồm: 36 HS tiểu học (1,2 triệu đồng/ suất); 57 HS THCS (1,5 triệu đồng/ suất); 40 HS THPT (1,8 triệu đồng/ suất) và 34 SV (3 triệu đồng/ suất). Đây là những tấm gương tiêu biểu, là những em mồ côi, khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo (hoặc cha mẹ các em mắc bệnh nan y, hiểm nghèo). Mỗi em một hoàn cảnh, một số phận khác nhau nhưng đều có điểm chung là lạc quan, nỗ lực vượt khó học tập, con ngoan trò giỏi.
Tại buổi lễ, bà Yến cũng đã gửi lời tri ân các đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các trường học trên địa bàn đã đồng hành, sẻ chia với chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh trong nhiều năm. “Học bổng không lớn nhưng có giá trị tinh thần không nhỏ, đó là số tiền tiết kiệm từ đồng lương ít ỏi của cô chú công nhân, người lao động nhằm khuyến khích các cháu ngày càng nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, bệnh tật”, bà Yến chia sẻ.
Được biết, học bổng Nguyễn Đức Cảnh được LĐLĐ TP phát động từ năm 1994. Qua 23 năm, chương trình đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng từ cơ sở đến cấp liên đoàn, chắp cánh ước mơ cho con CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện ước mơ
Một trong những tấm gương chiến thắng nghịch cảnh, bệnh tật được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học này là Nguyễn Hoài Thương (lớp 3, Trường TH Lương Minh Công Nông (huyện Củ Chi) – em bị nhiễm chất độc da cam. Bù lại khiếm khuyết cơ thể, Thương thông minh, lanh lợi và có nghị lực mà ai cũng nể.
Ba Thương, anh Nguyễn Văn Lợi là công nhân in lụa với đồng lương ít ỏi nhưng lại là lao động chính trong gia đình, cáng đáng cái ăn cái mặc cho cả nhà 4 người. Trước đó, chị Trần Thị Cẩm Giang, vợ anh Lợi cũng có một công việc tạm ổn chia sẻ một phần gánh nặng gia đình. Đang yên đang lành, chị bị té lệch cột sống phải phẫu thuật và mất sức lao động. Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, bằng ý chí và nghị lực, Thương sớm tự lập, tự chăm sóc bản thân và còn làm được nhiều việc khác phụ mẹ như bếp núc, quét dọn, lau nhà…
“Những gì chưa làm được con cố gắng luyện tập để tự lo cho mình, cực chẳng đã mới nhờ vả người khác. Đó cũng là cách để làm cho cha mẹ vui lòng, sống vui khỏe với chị em con”, Thương nói.
|
Tri ân cán bộ công vận các thời kỳ Sáng 28-7, bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM dẫn đầu đoàn gồm khoảng 150 cán bộ công đoàn thuộc LĐLĐ các quận, huyện và các khối sở ngành đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929/ 28-7-2017). Cùng ngày, đoàn cũng đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người anh cả của giai cấp công nhân Việt Nam. Dịp này, LĐLĐ các quận, huyện và các khối, sở, ngành cũng đã ôn lại truyền thống vẻ vang, thể hiện lòng tri ân sâu sắc thế hệ cán bộ công vận đã có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn hôm nay. T.An |
Một hoàn cảnh không may khác cũng đến từ Củ Chi, là em Trần Thủy Tiên (lớp 9, Trường THCS Lý Chính Thắng). Sau tai nạn phỏng, mặt Tiên gần như biến dạng. Anh Trần Thanh Tùng, cha em cho biết: “Hai vợ chồng tôi đều là công nhân của một công ty nệm, cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng lấy chuyện học hành của con cái làm vui. Cháu không mặc cảm, biết chấp nhận những gì đến với mình để vượt qua. Ở trường, Tiên luôn tích cực trong hoạt động phong trào, năng nổ và nhiệt huyết. Ở nhà thì phụ cha mẹ làm việc nhà…”.
Lạc quan không kém, em Nguyễn Trần Quang (lớp 8A2, Trường THCS Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ) đã nhiều năm “sống chung” với căn bệnh suy tủy xương. Căn bệnh hành hạ cơ thể bất cứ lúc nào, song thành tích học tập của Quang thật đáng tự hào. Quang chia sẻ: “Em đạt danh hiệu HS giỏi 8 năm liền một phần nhờ vào sự nỗ lực của bản thân nhưng hơn hết là công sức, nguồn động viên của cha mẹ, thầy cô và bạn bè”.
“Mong có sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành thầy giáo”, em Lê Nguyễn Cao Trực (lớp 7, Trường THCS Gò Vấp, Q.Gò vấp) tâm sự. Từ lúc lọt lòng mẹ, Trực đã làm bạn với bướu máu ở bụng, cái bướu ngày càng lớn dần khiến việc sinh hoạt, đi lại của em vô cùng khó khăn. Điều lo lắng nhất là sức khỏe rất hạn chế, cân nặng chỉ ngang bằng số tuổi 15 của em, trong khi đó cái bướu đã chiếm 1/3.
Trực cho biết, năm 2016 bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật lấy khối bướu nặng 2kg ra khỏi cơ thể. Nhưng không lâu sau đó bướu lại phát triển, còn sức khỏe của em thì không cho phép thực hiện ca phẫu thuật tiếp theo.
Đồng lương công nhân của ba chỉ nhỉnh hơn 3 triệu đồng, mẹ may vá tại nhà chỉ kiếm đủ bữa chợ trong ngày. Vì vậy, được nhận học bổng Nguyễn Đức Cảnh Trực vui lắm, em nói: “Đây là khoản tiền lớn đối với gia đình em, nhiều lần tưởng phải nghỉ học khi cái ăn còn thiếu hụt”.
Trần Anh


Bình luận (0)