Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Đường “hành” dân!

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trời không mưa nhưng đường vẫn lầy lội.Bắt đầu từ ngã tư Cổ Nhuế – Hà Nội, con đường rẽ vào các trường Học viện Cảnh sát Nhân dân, ĐH Mỏ – Địa chất, Học viện Tài chính – Kế toán, CĐ Tài Nguyên và Môi Trường… lầy lội, khó đi, thường xảy ra tai nạn.

Dài chưa đầy 3 km, hơn 1 nửa đã hỏng, nát; trời nắng thì khổ vì bụi, trời mưa thì ngán ngẩm vì ngập lụt. Có nhiều đoạn đường lầy lội quanh năm, nước chảy thành sông. Người dân sống hai bên đường không cẩn thận là bị bùn nước bắn tứ tung. Các loại xe muốn qua đây “yên ổn” thì phải chịu khó xếp hàng, đi bên mé đường vì lòng đường còn để làm nơi… nước chảy.

 Ô tô, xe máy, xe đạp nối đuôi nhau xếp hàng

Tình trạng đường xá lầy lội mấy tháng nay khiến cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân gặp nhiều trở ngại, học sinh sinh viên các trường nói trên cũng gặp nhiều khó khăn khi đến trường. Chưa hết, nhiều vụ tai nạn, va quệt đã xảy ra do chất lượng đường quá kém, nhất là vào buổi tối.

 Nước chảy thành sông
 Kẹt xe

Bác Thuần (ở thôn Viên – Cổ Nhuế) bức xúc: “ Chúng tôi đã chứng kiến nhiều vụ tai nạn ở đoạn đường này. Tối hôm vừa rồi có người bị tai nạn rất nặng nhưng dân không biết, may mà có xe của công an đi qua nên đã kịp đưa người đó đi viện cấp cứu”.

Đường nhỏ, khó đi, mức độ lưu thông lớn, thế nên kẹt xe cứ xảy ra như cơm bữa. Chung quy lại chỉ khổ người dân.

Châu Như Quỳnh

(dantri.com.vn)

 

Bình luận (0)