Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Mùa Giáng sinh bận rộn của Hương Lan

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh: BTC cung cấp
So với mọi năm, có lẽ mùa Noel năm nay là mùa bận rộn nhất của ca sĩ Hương Lan. Chị không được nghỉ ngơi ngày nào mà phải trình diễn phục vụ khán giả suốt từ ngày 24-28.12.2008 tại Phòng trà Văn Nghệ, TP.HCM.

Dù vậy, chị tâm sự đó là niềm hạnh phúc nhất của người nghệ sĩ khi được hát trong cái không khí se lạnh của đất trời mùa này tại quê nhà. Đặc biệt với chị, mỗi khi được cất lên tiếng hát những ca khúc Noel như Con là người ngoại đạo, Tình người ngoại đạo, Con quỳ lạy Chúa trên trời, Bài Thánh ca buồn, Nửa đêm khấn hứa, Nửa đêm ngoài phố, Chờ đông… là lòng mình trào dâng một nỗi lòng khó tả.

Tin, ảnh: D.L (Theo TNO)

Bình luận (0)