Sáng 21-5, Hội Nhà văn TP.HCM đã tổ chức chương trình ra mắt tác phẩm chủ đề “Người đàn bà khác trong tôi” của nhà thơ Vũ Thanh Hoa.
Nhà thơ Vũ Thanh Hoa là một cây bút có bề dày thời gian. Ngay từ năm 2006, chị đã cho in tập thơ đầu tiên “Nỗi đau của Lá” (NXB Hội Nhà văn). Đúng 10 năm sau đó (năm 2015) tác phẩm thứ 5 của chị ra đời với cái tên “Lục bát phố” (NXB Hội Nhà văn). Và hiện tại là bộ ba tập thơ “Vũ – Thanh – Hoa”.

Phát biểu tại chương trình, nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – cho biết, ba tập thơ của nhà thơ Vũ Thanh Hoa có tên là “Vũ – Thanh – Hoa” – được đặt tên bằng chính ba âm tiết ghép lại thành tên của tác giả.
“Mỗi tập thơ đều chứa đựng đúng 54 bài thơ, bên dưới mỗi tác phẩm đều được ghi rõ thời gian sáng tác cụ thể (chủ yếu trải dài từ năm 2010 đến 2025). Cách cấu trúc này biến bộ ba tập thơ thành một cuốn nhật ký tâm hồn được sắp xếp theo trình tự tuyến tính của thời gian và cảm xúc. Người đọc không chỉ thưởng thức từng bài thơ rời rạc, mà như đang lật giở từng trang của một cuốn “tiểu sử bằng thơ” đầy thăng trầm”, nhà văn Bích Ngân chia sẻ.

Bộ ba tập thơ “Vũ – Thanh – Hoa” là một nét chấm phá khá độc đáo của thơ ca đương đại. Nó khẳng định một nội lực sáng tạo bền bỉ và một tư duy nghệ thuật hiện đại, luôn xê dịch, kiếm tìm và đổi mới.
Thông điệp sâu sắc nhất mà bộ tác phẩm gửi gắm chính là sức mạnh của sự tự thấu hiểu và lòng dũng cảm đối diện với chính mình. Qua đó, tác phẩm nhắn nhủ người đọc rằng, hãy học cách chấp nhận mọi phiên bản của chính mình, nuôi dưỡng thế giới tinh thần và không ngừng làm mới bản thân trước những sóng gió của cuộc đời.
Hồ Trinh

Bình luận (0)