Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tăng Thanh Hà muốn “mù quáng” một chút khi yêu

Tạp Chí Giáo Dục

“Hà muốn mình mù quáng một chút! Mà nếu được thì cả hai cùng mù quáng “một chút” luôn đi! Tình yêu thời bây giờ quá “tỉnh táo” thành ra đánh mất những gì tốt đẹp và thi vị vốn có của nó", Tăng Thanh Hà tâm sự.

>> Tăng Thanh Hà sắm xe sang Audi A6

Giới truyền thông từng nói: Hà rất được lòng họ. Hỏi thật chứ: Hà chỉ sống vì người khác thế thôi à?

Sống vì người khác? Tại sao lại không thể khi mình có thể đem đến niềm vui cho họ? Nhưng bản thân Hà chưa bao giờ nghĩ mình sống chỉ là để làm vừa lòng ai đó! Hà quan niệm rằng: Cho đi thì sẽ được nhận lại và muốn người khác tôn trọng mình thì trước hết mình phải sống tốt và tôn trọng họ đã. Đó là quy luật rồi!

Hình như trong mọi chuyện, bạn rất cầu toàn?

Điều đó có gì là sai! Khi làm bất cứ việc gì Hà luôn đặt mục tiêu phải đạt được 100% kế hoạch đã đưa ra, nếu có trục trặc gì thì chí ít cũng phải được 70-80%. Trước đây, Hà cũng thử “hời hợt” rồi và kết quả là chả việc gì ra việc gì cả! Ngay cả bản thân mình còn không thể hài lòng được thì làm sao người khác chấp nhận đây?

Một Tăng Thanh Hà khi yêu thì sẽ như thế nào?

Hà muốn mình mù quáng một chút! Mà nếu được thì cả hai cùng mù quáng “một chút” luôn đi! Tình yêu thời bây giờ quá “tỉnh táo” thành ra đánh mất tất cả những gì tốt đẹp và thi vị vốn có của nó! Sống bản năng trong tình yêu đối với Hà là một điều rất thú vị.

Tình yêu thời bây giờ quá “tỉnh táo” thành ra đánh mất tất cả những gì tốt đẹp và thi vị vốn có của nó! Sống bản năng trong tình yêu đối với Hà là một điều rất thú vị.

Khi nói đến niềm vui trong cuộc sống chỉ toàn thấy Hà nhắc đến gia đình, bạn bè, chưa bao giờ thấy đề cập đến tình yêu cả. Có phải vì tình yêu làm cho Hà buồn nhiều? Và hình như Hà quá kín kẽ trong chuyện tình cảm?

Hà không muốn nhắc đến vì Hà không muốn đề cập cuộc sống riêng tư của mình lên báo nữa! Ngày xưa yêu ai đấy là thích hét toáng lên cho mọi người cùng biết theo một cách cực kì trẻ con! Nhưng những chuyện đã qua trong quá khứ thì hãy cứ để nó trôi qua, nhiều lúc đọc một tờ báo, buồn vì người ta cứ thích khơi gợi lại chuyện cũ, làm cho cả Hà và những người có liên quan đều không vui!

Hà nghĩ cái gì có thể “công cộng” được chứ riêng chuyện tình yêu thì hãy để Hà được giữ lại cho riêng mình! Đó cũng là cách Hà thể hiện sự tôn trọng của mình đối với người Hà yêu.

Hiện tại việc học của Hà như thế nào? Và dự định tới đây của Hà với tấm bằng quản lý khách sạn?

Quản lý khách sạn là chuyên ngành Hà theo học khi đi du học tại Sing. Còn hiện tại Hà đang theo học cử nhân thương mại tại ĐH RMIT, Hà còn 3 khóa nữa là sẽ tốt nghiệp ra trường. Hà đã xác định nghệ thuật là một niềm đam mê nhưng kinh doanh mới là cái “máu” của mình. Cho nên học càng nhiều càng cảm thấy…ít!

Những người cực đoan đã tuyên bố “Đẹp từng centimet là phim khoe da thịt của Hà”, Hà nghĩ sao về những lời tuyên bố đó?

Hà không có ý kiến gì cả! Đánh giá phim hay hay dở đó là quyền của khán giả vì mỗi người có một quan điểm và cách nhìn nhận khác nhau. Xét ở góc độ diễn viên thì Hà nghĩ mình đã làm hết sức mình!

Theo Hoa Học Trò/TTOL

Bình luận (0)