Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Hoàng Sơn lo vì “lên chức”

Tạp Chí Giáo Dục

Hoàng Sơn và Xuân Thùy trong vở "Mình ơi" – Ảnh: Đỗ Tuấn

Thật là tréo ngoe, lên chức thì mừng, vậy sao Hoàng Sơn phải lo? Có hỏi thì Hoàng Sơn mới trút bầu tâm sự: đó là chuyện phải đôn đáo chạy tìm kịch bản.

Được Phước Sang giao làm Giám đốc sân khấu Đại Đồng (130 Cao Thắng, TP.HCM), Hoàng Sơn phải lên danh mục những vở diễn ra mắt. Nhưng xem ra thời buổi này để tìm ra kịch bản hay thì cứ phải “đau con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái”, còn thêm tiêu chí “phải khác lạ một chút so với các sân khấu khác” như Hoàng Sơn muốn thì xem ra… đỏ mắt cả hai con! Cho nên lấy mùa mưa làm “cớ”, Hoàng Sơn muốn sân khấu cứ… thư thư chuyện ra mắt vở mới, đợi tìm kịch bản ưng ý đã.

Th.An (Theo TNO)

Bình luận (0)