Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cất cao Tôi ơi đừng tuyệt vọng tiễn đưa Huỳnh Phúc Điền

Tạp Chí Giáo Dục

21h30 ngày 3/7, gia đình, bạn bè thân quý làm lễ tiễn biệt đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Một số không về kịp đã gửi lời phân ưu qua băng ghi âm chia tay anh.

Con hẻm nhỏ ở phường Bến Nghé (TP HCM) trở nên chật chội khi dòng người tới tiễn đưa anh mỗi lúc một đông. Mọi người thắp nến, dành cho anh một phút mặc niệm và cùng nhau cất cao ca khúc “Tôi ơi đừng tuyệt vọng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tiễn anh về với đất mẹ.

Theo di nguyện của anh, toàn bộ tiền phúng điếu sẽ được chuyển vào quỹ hỗ trợ bệnh nhân nghèo ung thư gan của bệnh viên Chợ Rẫy, nơi anh điều trị.

6h sáng nay (4/7), lễ di quan bắt đầu. Đông đảo bạn bè đã tới đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Bình Dương (tỉnh Bình Dương).

Con hẻm nhỏ ở quận 1, TP HCM, đông chật người đến tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.
Bạn bè ghi những lời tưởng nhớ anh vào sổ lưu niệm.
Cuốn sổ ghi tên tuổi các nghệ sĩ, bạn bè, người thân đến viếng.
Ca sĩ Ngô Mai Trang (giữa) đến từ sớm.
Phương Thanh, Hồng Nhung cùng bạn bè đến tiễn biệt đạo diễn âm nhạc tài danh.
Mọi người cùng thắp nến và hát ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của Trịnh Công Sơn mà Huỳnh Phúc Điền yêu thích.
Trái tim nến được xếp lại, tiễn anh về với đất mẹ.

Tin, ảnh: Tiến Vịnh (Theo VNE)

Bình luận (0)