Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nơi dành cho những người trẻ đam mê điện ảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Đêm trao giải Cánh diều phim ngắn 2009

Đến hẹn lại lên, cuộc thi phim ngắn toàn quốc (Cánh điều vàng) 2009 đã diễn ra tạo một sân chơi dành cho những người trẻ thể hiện niềm say mê nghệ thuật, dấn thân vào điện ảnh từ những bộ phim ngắn đầu tay. Mùa giải năm nay thu hút được 89 tác phẩm dự thi, hầu hết của các bạn trẻ sinh viên đến từ Trường SKĐA Hà Nội và SKĐA TP.HCM tham dự. Như GS. Trần Luân Kim, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: “Giải Cánh diều vàng cho phim ngắn đã thu hút phần lớn các tác giả trẻ, có sức sáng tạo và bứt phá. Các tác phẩm đoạt giải đều có ý tưởng tốt, thể hiện súc tích và sắc sảo”. Trải qua nhiều vòng thi, chủ nhân Cánh diều vàng phim ngắn 2009 đã thuộc về đạo diễn trẻ Hồ Anh Tuấn (SN 1977), sinh viên năm thứ 3 Trường Cao đẳng SKĐA TP.HCM với tác phẩm Giao thừa. Có thể nói, Giao thừa là một thước phim xúc động về cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, nơi những người lính Việt Nam, dù ở chiến tuyến nào vẫn mơ về một đất nước bom thôi rơi, không có sự sống và cái chết diễn ra ngay trên đầu. Từ đó họ tự do sống một cuộc sống trọn vẹn với gia đình, được thưởng thức hương vị bánh tét bánh chưng, cảm nhận sự hạnh phúc của đêm giao thừa cùng những người thân yêu là mẹ già, vợ và con trẻ… Tự bỏ 80 triệu đồng tiền túi để hoàn tất Giao thừa, Anh Tuấn đến với cuộc thi để thỏa sức sáng tạo để “cho ra” những tác phẩm tâm huyết. Dù giải thưởng không cao, nhưng đó là sự động viên, khích lệ để những bạn trẻ như Tuấn bước những bước đầu tiên trên con đường đến điện ảnh chuyên nghiệp.
Một tác phẩm phim đòi hỏi phải có sự tiết chế bài bản từ ý tưởng hình ảnh, kỹ thuật kỹ xảo cho đến việc tìm kiếm dàn diễn viên thể hiện tốt, điều này không dễ dàng đối với các bạn trẻ còn kém kinh nghiệm. Vì vậy, sự khó khăn để làm thành một sản phẩm phim ngắn, đối với các bạn trẻ sinh viên là những thách thức “đôi khi muốn bỏ cuộc”. Và sẽ không quá lời khi nói rằng thành công của các bạn trẻ đoạt giải còn có cả những giọt nước mắt của những khó nhọc gian truân khi “tập đi” những bước đầu…
Tuyết Dân

Bình luận (0)