Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Dòng nhớ… đổi dòng

Tạp Chí Giáo Dục

Vở kịch Dòng nhớ của nhóm Hạnh Thúy – Trung Dân không biết ra đời “nhằm ngày gì” mà cực khổ hết biết. Từ Công ty Sài Gòn Phẳng chuyển sang số 7 Trần Cao Vân, mới một suất bán vé đầy rạp tưởng đã yên thân, bây giờ lại phải chuyển về 5B (Nhà hát Sân khấu nhỏ TP.HCM).

Đây là cơ sở của Hội Sân khấu nên hy vọng sẽ là “bến đỗ” cho những “con đò” nghệ sĩ trôi dạt tìm đất nghệ thuật. Suất đầu tiên sẽ là ngày 21.12 tới. Ai biểu trong vở kịch có con đò lang thang, hèn chi mà vở cứ tìm hoài không thấy bến. Nhưng lần này thì hy vọng tràn trề!

H.Kim (Theo TNO)

Bình luận (0)