|
HS cụm trại 4 (gồm các trường ở các quận Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú) cùng hát vang những bài hát dành cho tuổi học trò
|
Một không khí rộn ràng, ngập tràn những tiếng cười và lời ca của học sinh (HS) THPT và TTGDTX là nét chung của tất cả 8 cụm trại trong Hội trại truyền thống 9-1 lần VII và Liên hoan HS TP.HCM, chủ đề “Làm theo lời Bác” năm 2013.
Sáng sớm 5-1, tại 8 điểm trường tổ chức hội trại, sự náo nhiệt, ồn ào đã xóa hẳn vẻ nghiêm túc thường thấy tại các buổi học. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô và bàn tay khéo léo của HS, sân trường của các cụm trại cũng trở nên rực rỡ với đầy đủ sắc màu từ trang phục, sân khấu, cổng trại cho tới các vật dụng trang trí xung quanh. Tại một số cụm, dù đã dựng trại từ chiều hôm trước nhưng các em vẫn tranh thủ trang trí thêm những hình ảnh sinh động, lạ mắt để trại mình nhìn hấp dẫn hơn.
Nhiều cảm xúc
|
HS cụm trại 1 (gồm các trường Q.1 và Q.3) thi đấu cờ vua
|
Một trong những điểm nhấn của Hội trại 9-1 là phần tuyên dương và giao lưu với các gương “HS 3 tích cực” là đại diện tiêu biểu cho hàng ngàn HS THPT và TTGDTX trên địa bàn TP.HCM. Trong số những HS được tuyên dương, rất nhiều em dù có gia cảnh rất khó khăn nhưng đã không ngừng nỗ lực để đạt được kết quả tốt trong học tập và hoạt động đoàn thể. Tại Trường THPT Trần Hưng Đạo, các em HS cụm trại 6 (gồm các trường thuộc Q.Bình Thạnh và Gò Vấp) đã không khỏi xúc động khi nghe những dòng thơ được “chắt” ra từ tận sâu cõi lòng của HS Nguyễn Thị Kiên Giang (lớp 12A1, Trường THPT Âu Lạc): “Mẹ sinh con ra như bao người khác/ Cũng mắt môi, hình dáng thiên thần/ Nhưng chỉ vì cơ duyên nghiệt ngã/ Không cho con được đứng trên đôi chân của mình…”. Phải, cùng trang lứa như bao HS khác, nhưng Kiên Giang không thể tự đứng trên đôi chân của mình vì căn bệnh xương thủy tinh quái ác. Xa gia đình từ năm lớp 9, em đã vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti để trở thành cô học trò ngoan ngoãn, học giỏi và làm tấm gương sáng để bạn bè noi theo. “Em đã từng khép mình lại, không nói chuyện và gặp gỡ người khác. Nhưng khi nhận ra làm như thế chỉ khiến ba mẹ và người thân của mình buồn phiền, em đã quyết định thay đổi để trở thành người có ích, ít nhất là với chính bản thân mình”. Lời tâm sự của cô học trò nhỏ đã khiến cho nhiều HS và giáo viên trong hội trại cụm 6 không nén nổi xúc động. Phần giao lưu của cụm 4 (gồm các trường tại Tân Bình, Tân Phú và Phú Nhuận) cũng để lại nhiều suy nghĩ trong lòng HS khi các em được giao lưu với Nguyễn Đức Thành, HS TTGDTX quận Tân Phú. Nhà nghèo, phải đi làm thêm nhưng cậu học trò lớp 9 sinh năm 1989 này không hề mặc cảm. Ngược lại, em vẫn không ngừng phấn đấu, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại để học tập và tham gia các hoạt động đoàn thể cùng “đàn em”… thua mình 8-9 tuổi.
|
HS Trường THPT Lê Quý Đôn tranh thủ trang trí lại cổng trại |
|
HS cụm 4 cùng xem sản phẩm sáng tạo KHKT của bạn mình
|
Nếu như phần giao lưu với HS “3 tích cực” khiến nhiều em lắng mình lại để nhìn nhận lại bản thân thì phần thi nhảy cổ động, Flash mob đã đưa các em trở về đúng chất học trò với sự tinh nghịch, năng động và hết mình trong các cuộc chơi. Quả thật, những bài nhảy mang thương hiệu “made in… HS” đã khiến cho không khí của tất cả các cụm trại trở nên sôi động, náo nhiệt và tạo được nhiều dấu ấn với các em HS. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng các em đã không ngần ngại cầm tay nhau, hướng dẫn và thi nhau trình diễn những động tác nhảy đẹp mắt. Khoảng cách lạ lẫm ban đầu dường như đã không còn trong suy nghĩ của hàng ngàn HS cùng tham gia hội trại. Để rồi sau những điệu nhảy đó, các em đã chủ động làm quen, tham gia các trò chơi do cụm trại tổ chức, cùng nhau cất vang những bài hát dành cho tuổi học trò, khát vọng tuổi trẻ và ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Em Lê Quốc Nam, HS Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng hào hứng nói “Em thích cảm giác mọi người ngồi quây quần bên nhau, cùng đệm đàn guitar và đánh trống theo nhịp điệu từng bài hát. Lúc đó, chẳng ai còn cảm giác xa lạ, tất cả chúng em đều hòa chung một niềm vui khi được tề tựu trong hội trại lần này”.
Nhiều bài học hữu ích
|
Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT trao giấy khen cho HS đạt danh hiệu “HS 3 tích cực” tại cụm trại 6
|
Không chỉ tạo dấu ấn trong các hoạt động vui chơi tập thể, những hoạt động mang tính giáo dục truyền thống như đốt lửa trại, sân khấu hóa cũng giúp các em HS có được những bài học giá trị về lòng tự hào dân tộc, ý thức giữ gìn và phát triển những giá trị truyền thống từ ngàn đời từ thế hệ đi trước để lại. Đó là lòng dũng cảm từ anh hùng trẻ tuổi Trần Quốc Toản, tinh thần hiên ngang bất khuất thà hi sinh chứ không chịu khuất phục trước kẻ thù của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, chị Võ Thị Sáu, Trần Văn Ơn… Không chỉ thế, từ những hoạt động truyền thống này, không ít HS cũng nhận ra được vai trò và trách nhiệm của người thanh niên trong thời đại mới. “Đó là người thanh niên biết vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, sống hết mình và có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Đặc biệt, trong tình hình đất nước hiện nay, người thanh niên còn phải có bản lĩnh và sự tỉnh táo để nhìn nhận và quyết định hướng đi, lối suy nghĩ đúng đắn, không để kẻ xấu lợi dụng”, Hoàng Thùy An, HS Trường THPT Ngô Quyền bày tỏ.
|
HS cụm trại 1 cùng thi nhảy Flash mob
|
Hội trại 9-1 và Liên hoan HS TP.HCM với chủ đề “làm theo lời Bác” khép lại cũng là lúc hàng ngàn HS từ các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn TP.HCM cùng lắng mình trước nhiều suy nghĩ. Dưới ngọn lửa thiêng của hội trại, các em cùng nhau đặt ra mục tiêu phấn đấu trong năm mới: Phấn đấu đạt kết quả cao trong quá trình học tập, tích cực rèn luyện và tham gia các phong trào để hoàn thiện bản thân, hòa đồng và thân thiện với bạn bè và những người xung quanh mình…
Nhóm P.V
Ảnh: N.Anh
| “Hội trại 9-1 và Liên hoan HS TP.HCM, chủ đề “Làm theo lời Bác” là hoạt động được Sở GD-ĐT duy trì và thực hiện trong nhiều năm nay. Từ hoạt động này, các em được giao lưu và học hỏi những tấm gương sáng về kết quả học tập, nghị lực vươn lên trong cuộc sống từ những người bạn đồng trang lứa. Các em cũng được thỏa chí sáng tạo và học hỏi nhiều điều hữu ích từ những sản phẩm khoa học sáng tạo, những hoạt động mang tính chất vừa học, vừa chơi chứ không chỉ bó buộc trong một khuôn khổ nhà trường nhất định. Một điều dễ nhận thấy là qua mỗi mùa hội trại, các em đều trưởng thành, có ý thức hơn và thấm nhuần tư tưởng học tập và làm việc theo gương Bác”, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định. |







Bình luận (0)