
Ảnh chụp tại hiện trường lúc 11h
(Ảnh: Phúc Hưng)
|
Vụ tai nạn xảy ra vào trưa hôm qua, 3/12, tại đoạn giao cắt Trần Quang Khải – Lò Sũ. Nạn nhân được xác định là một người đàn ông mang quốc tịch Bỉ. Vụ việc khiến giao thông trong khu vực ùn tắc nghiêm trọng.
Nạn nhân là ông Fosto (SN 1969), quốc tịch Bỉ, chủ một nhà hàng quán bar trên phố Tống Duy Tân. Chiếc Honda thể thao màu xanh mang biển kiểm soát 17A6 0011 của nạn nhân còn khá nguyên vẹn. Theo một vài người dân có mặt tại khu vực cho biết: vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h15, người đàn ông điều khiển chiếc Honda thể thao do tránh người chạy qua đường đã bị ngã, cùng lúc đó, chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 20K 7255 (do lái xe Nguyễn Văn Thảo, SN 1980, ở Phương Tiến, Thái Nguyên) đằng sau đi tới, đè lên người nạn nhân khiến người này tử vong.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng nghiệp vụ thuộc Phòng CSGT – CATP Hà Nội tiến hành điều tra, làm rõ.

Người dân hiếu kỳ tụ tập hai bên đường
|
Khi phóng viên có mặt tại hiện trường, khu vực giao thông tại ngã 3 Trần Quang Khải – Lò Sũ đang bị cả nghìn người dân hiếu kỳ, dừng đỗ hai bên đường quây kín. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CSGT số 1 phải rất vất vả nhưng tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn ra, kéo dài trên phố Trần Quang Khải.

Chiếc xe chở khách BKS 20K 7255 tại hiện trường
|
Theo một lãnh đạo đội CSGT số 1, điểm giao cắt Lò Sũ – Trần Quang Khải được coi là “điểm đen” giao thông giữa lòng Hà Nội khi tại đây xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông gây thương tích. Nguyên nhân phần nhiều do những người dân thiếu ý thức, đi bộ chạy cắt ngang qua đường Trần Quang Khải bất chấp dòng xe cộ đông đúc. Phòng CSGT TP Hà Nội đã đề nghị lên cơ quan hữu quan phải thiết lập gờ giảm tốc tại chốt này, theo hướng từ cầu Chương Dương đổ về phía Bảo tàng lịch sử.
Phúc Hưng (dantri.com.vn)
Tin liên quan
Lục tìm trong số những biểu trưng, bằng chứng nhận các giải thưởng báo chí của chồng - nhà báo Phạm Hoài...
Trong con hẻm nhỏ khu phố người Hoa thuộc phường 1, quận 6, TP.HCM, ngôi nhà số 341/10 Gia Phú vẫn lặng...
Là một thầy giáo viết báo “tay ngang”, tôi chỉ mong góp thêm góc nhìn cho ngành giáo dục. Qua một thời...
Một ngày đầu tháng 6 - tháng có Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), tôi ghé một sạp báo ven...
Bình luận (0)