Sự kiện giáo dụcTin tức

Lộc Thủy, ngày Quốc tang trọng đại

Tạp Chí Giáo Dục

Hình ảnh lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Nhà lưu niệm Đại tướng thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

Những ngày này, cùng với khắp nơi trên cả nước, hàng vạn con dân làng An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) vô cùng tiếc thương sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mảnh đất thiêng Vũng Chùa – Đảo Yến thay mặt quê hương Quảng Bình chuẩn bị đón nhận người con ưu tú, người anh hùng của dân tộc, vị tướng kiệt xuất, thiên tài quân sự, người cha, người anh có tấm lòng bao dung, đức độ. Người dân Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình dường như thức trắng đêm trước khi diễn ra lễ viếng Đại tướng tại Nhà lưu niệm Đại tướng thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Từ sáng sớm, người dân từ trẻ em đến người già đã tề tựu đông đủ trên khắp mọi nẻo đường, trường học, trụ sở ủy ban… theo thứ tự nghiêm trang, kính trọng và đầy thương nhớ tiến vào khu Nhà lưu niệm viếng tang Đại tướng.
Mặc cho cơn mưa xối xả, cả bầu trời mọng nước, sáng 12-10, ngay khi lễ viếng bắt đầu, hàng chục ngàn người đã có mặt tại khu vực hành lễ và các con đường làng. Bà con đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở các huyện miền núi Minh Hóa, Tuyên Hóa (Quảng Bình) và cả đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở các tỉnh Thừa Thiên – Huế, Quảng Trị xa xôi cũng đã có mặt rất sớm về đây thắp nén hương tưởng niệm thương nhớ ông. Những dòng lưu bút ghi vào sổ tang nghẹn ngào: “Từ những năm 70 của thế kỷ 20, cháu đã được chú Luận bày cho cách rửa rau, nhặt giá để nấu cơm ông ăn. Cho đến lần cuối cùng ông về thăm quê, nấu cho ông ăn bữa cơm quê mình, nấu cho ông ăn trái ngô luộc… Bây giờ thì hết rồi ông ơi! Vẫn biết là thế nhưng vô cùng thương tiếc, đau buồn!”, những dòng lưu bút của một người cháu họ Đại tướng – tên Thuận như tiếng khóc nghẹn đầy nhớ thương.
Khắp mọi nẻo đường, từ thành phố Đồng Hới cho đến làng quê An Xá, đi đến đâu cũng bắt gặp những dòng người đội mưa, gương mặt nhòe nước mắt đến khu hành lễ thắp nén nhang thương tiếc. Bà con không thể nào quên hình ảnh một người ông, người bác, người chú… mỗi khi trở về làng đều đến hỏi thăm họ ân cần và gần gũi. Chỉ cần nhắc đến ông, ai cũng bật khóc.
Chưa đến 6 giờ sáng, hai bên cầu Kiến Giang nơi có con sông Kiến Giang chảy qua mang phù sa tưới tắm cho bao làng mạc – nơi ghi dấu những năm tháng tuổi thơ êm đềm của Đại tướng, hàng trăm thanh thiếu niên, học sinh đã ôm di ảnh của ông đứng thành hai hàng ngay ngắn, trang nghiêm. Từ đây, con đường làng dẫn về khu Nhà lưu niệm Đại tướng, chỗ nào cũng đông kín người, ai nấy ôm di ảnh của ông lên ngực, nhiều người trong số họ không kìm được nước mắt. Bà Phạm Thị Liên, một người dân làng An Xá nói trong tiếng nấc nghẹn: “Đại tướng Giáp đối với bà con chúng tôi như người cha ân cần, Đại tướng luôn động viên bà con vượt khó vươn lên, chỉ cho bà con thấy những điều hay để làm theo. Lần nào về thăm quê, Đại tướng cũng đến thăm bà con chòm xóm, hỏi han tình cảm. Lần nào Đại tướng về rồi đi bà con cũng mong nhớ, mong ngày ông quay về thăm lại… Lần này, Đại tướng về thật rồi, về mãi mãi mà sao thấy con tim nghẹn lại!”.
Những dòng người vẫn cứ nối dài dọc khắp các nẻo đường không ngớt, nối dài thêm niềm thương nhớ. Ông Trương An Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, những nơi linh cữu Đại tướng sẽ đi qua được bố trí nhiều màn hình lớn tại các vị trí tập trung đông người để người dân có thể theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp về lễ tang Đại tướng. Ngoài khu hành lễ ở quê nhà Đại tướng – làng An Xá (Lộc Thủy), ban thờ Đại tướng được lập ngay tại Hội trường UBND tỉnh Quảng Bình để các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đến thắp hương cho Đại tướng. Hiện mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đất thiêng Vũng Chùa – Đảo Yến đón Đại tướng!
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Bình luận (0)