Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

‘Giọng ca xấu xí’ có đối thủ đáng gờm

Tạp Chí Giáo Dục

Khiến thế giới phát cuồng với giọng ca gây xúc động lòng người nhưng nếu muốn chiến thắng, Susan Boyle sẽ phải vất vả vượt qua đối thủ Shaheen Jafargholi – cậu bé 12 tuổi có chất giọng nhẹ nhàng và trong trẻo.

Shaheen Jafargholi tại cuộc thi Britain’s Got Talent. Ảnh: ITV.

Shaheen Jafargholi là một học sinh phổ thông ở Swansea, xứ Wales, đến tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Britain’s Got Talent. Hôm 13/4, khi đứng trên sân khấu Cardiff, cậu đã bị giám khảo Simon Cowell “dội một gáo nước lạnh” khi vừa hát được một câu trong ca khúc Valerie của Zuton. Simon bảo cậu đã hết thời gian và bài hát cậu chọn không thích hợp. Không chút bối rối, Shaheen giữ tinh thần và trình bày ca khúc dự phòng Who’s Loving You của Michael Jackson.

Chất giọng trong trẻo như pha lê đã khiến cả ba thành viên trong ban giám khảo là Piers Morgan, Amanda Holden và Simon Cowell phải đứng bật lên vỗ tay khi cậu dứt tiếng hát. Simon gật gù tuyên bố: “Đây có thể là khởi đầu của một điều rất đặc biệt”. Vị giám khảo khó tính còn thừa nhận, Shaheen là giọng ca trẻ hay nhất trong vòng 10 năm qua. 

Ba vị giám khảo đứng lên sau khi phần thi của Shaheen kết thúc. Ảnh: ITV.

Shaheen cho biết: “Tôi được phép chọn một ca khúc dự phòng nên tôi luyện cả hai bài rất tích cực. Tôi không bị căng thẳng nên rất vui với những lời nhận xét của ban giám khảo. Họ khiến tôi thấy mình như là người chiến thắng”.

Hôm 20/4, “sức mạnh” của Shaheen được tăng lên rất nhiều sau khi nữ diễn viên Hollywood Demi Moore viết trên trang web Twitter và nhận xét cậu rất “kỳ lạ”.

Lời nhận xét của Demi về Susan tuần trước đã góp phần giúp “giọng ca xấu xí” giành được hơn 100 triệu lượt xem trên trang YouTube. Giờ đây, Demi lại viết về Shaheen: “Chà, đứa trẻ này lại là một điều mới mẻ khác”.

Shaheen không "ngán" đối thủ Susan. Ảnh: WNS.

Người ta cho rằng, cuộc chiến giữa Susan và Shaheen đang được khởi động. Nick Weinberg – một chuyên gia của trang web cá cược Ladbrokes – nhận xét: “Shaheen là một đối thủ của Susan. Chúng ta đang cầu nguyện sẽ đón chào một thiên tài và có thể thiên tài này mang hình hài một đứa trẻ”.

Khi được hỏi về đối thủ đầy triển vọng Susan, cậu bé có gương mặt thiên thần mỉm cười trả lời: “Susan có một chất giọng thần kỳ. Tôi không muốn trở thành đối thủ của cô ấy nhưng nếu tôi chiến thắng thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì cả. Tôi biết mình hát hay và tôi nghĩ tôi có thể hát tốt như bất cứ ai trong cuộc thi. Tôi rất vui vì điều đó”. Mẹ của Shaheen là Karen tiếp lời: “Susan và Shaheen là hai ca sĩ rất khác nhau. Nếu hai người là đối thủ thì dĩ nhiên người hát hay nhất sẽ chiến thắng trong cuộc thi”.

Giọng ca trời phú Susan Boyle. Ảnh: Reuters.

Shaheen bắt đầu hát từ năm 5 tuổi và đang tham gia nhiều vào giới showbiz. Cậu xuất hiện trong bộ phim truyền hình TorchwoodCasualty, đồng thời lưu diễn trong chương trình ca nhạc Thriller, đóng vai Michael Jackson hồi trẻ.

Thanh Hương (Theo VNE)

Bình luận (0)