Sự kiện giáo dụcTin tức

Cô giáo bị sát hại trên đường đến trường

Tạp Chí Giáo Dục

Lực lượng công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 6 giờ 15 sáng 17-6, trước nhà số 26/15 đường số 59, phường 14, quận Gò Vấp (TP.HCM). Thời điểm trên, chị Trần Thị Thanh Huyền (SN 1992, quê ở Phú Thọ) là giáo viên dạy ở trường mầm non 1/6 (phường 10, quận Gò Vấp) đang trên đường đến trường, khi còn cách trường khoảng 100m thì bất ngờ Nguyễn Thành Hiệp (SN 1989, quê Phú Thọ) lao tới dùng dao đâm tới tấp vào người chị. Ngay sau đó, đối tượng này cũng tự đâm liên tiếp vào cổ, vào bụng mình để tự sát.
Do sự việc xảy ra ở thời điểm sáng sớm, đường ít người qua lại, hơn nữa đối tượng rất manh động và thái độ quá hung hãn nên không ai dám can ngăn. Khi nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, ông Nguyễn Đức Công, người dân ở gần đó liền chạy ra và van xin Hiệp nhưng không thành. “Thấy nó cầm dao đâm lia lịa vào cô gái, tôi không dám vào can ngăn, chắp tay xin nó đừng có đâm người ta nữa. Khi cô gái gục xuống thì tay hắn run run, sau đó hắn liền đâm vào cổ và bụng của mình để tự sát”, ông Công cho biết. Còn chủ quán bán bánh ướt – nơi hung thủ ngồi ăn sáng – cho biết: “Nó đang ngồi ăn bánh ướt thì tự nhiên vùng dậy, rút dao rồi đâm tới tấp vào cô gái đang chạy xe máy tới, tôi chẳng kịp làm gì hết. Khi cô ấy ngã xuống rồi, hắn dùng dao tự đâm vào người mình”.
Khi cả hai nằm gục xuống đường thì người dân mới dám đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Gò Vấp. Do vết thương quá nặng, nên cả hai được chuyển lên Bệnh viện 175 trong tình trạng nguy kịch. Chị Hương, người thân của nạn nhân, chia sẻ: “Mấy bữa trước Huyền có nói, có người con trai tên Hiệp ngỏ lời yêu, nhưng Huyền không thích và từ chối, đến sáng nay lại xảy ra chuyện không hay”. Tiếp xúc với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Diệu – Hiệu trưởng Trường Mầm non 1/6, nơi nạn nhân đang công tác – cho biết: “Huyền kí hợp đồng với trường từ tháng 1-2013, tính tình hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, học trò đứa nào cũng thích Huyền. Lúc sáng nhận tin từ người nhà của Huyền, tôi thật sự bất ngờ”.
Thông tin từ Bệnh viện 175 cho biết, nạn nhân Huyền nhập viện trong tình trạng có 6 vết đâm bằng dao ở cổ, ngực, bụng và thắt lưng phải, 1 nhát đâm trúng thận. Riêng Nguyễn Thành Hiệp có 2 vết đâm vào cổ và bụng. Đến cuối ngày 17-6, Huyền đã tỉnh và có thể tiếp xúc được với người nhà.
Được biết, Hiệp ở cùng quê với Huyền và có tình cảm với nạn nhân trước khi vào TP.HCM. Cuối năm 2012, khi biết chị Huyền vào đây để xin việc làm, Hiệp đã nhiều lần tìm đến gặp mặt để nói chuyện cũng như bày tỏ tình cảm nhưng đều bị Huyền từ chối.
Tin, ảnh: Hoàng Thuận

Bình luận (0)