Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Khắc tinh của tội phạm: Bài cuối: Anh xe ôm “chuyên trị” cướp

Tạp Chí Giáo Dục

Anh Vũ Văn Minh

Bà con ngụ P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM đã quá quen thuộc với gương mặt anh xe ôm hiền lành, dễ mến tên Vũ Văn Minh (1961). Anh Minh là điển hình trong phong trào phòng chống tội phạm, giữ gìn bình yên trên địa bàn.

Đi đường nghe tiếng tri hô “cướp… cướp”, anh Minh sẵn sàng “xông trận” mà không chút ngần ngại. Từ những lần truy đuổi, bắt tội phạm, anh Minh được người dân tin tưởng và chính quyền địa phương “để ý”.
Càng gặp nạn, càng “máu”
Công an P.6, Q.Tân Bình nhận thấy địa phương cần có một người như anh Minh để tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự của Tổ dân phòng chuyên trách. Cuộc sống rất khó khăn, gia đình anh phải chạy gạo từng bữa, mọi sinh hoạt chi tiêu trong gia đình đều trông chờ vào những cuốc xe ôm của anh. Anh đắn đo với khoản thù lao khoảng 250 ngàn đồng (thù lao của dân phòng thời điểm ấy) thì làm sao nuôi nổi vợ con? Nỗi lo ấy không “nặng” bằng nỗi lo tội phạm đang lộng hành khiến bà con mất ăn mất ngủ. Được sự động viên, khích lệ của Ban chỉ huy Công an phường, anh Minh đã nhận lời tham gia lực lượng dân phòng. Vừa tham gia công tác bảo vệ an ninh, tích cực hỗ trợ công an khu vực tuần tra, anh Minh vừa chạy xe ôm để cải thiện thu nhập.
Nhiều người trong phường cảm mến gọi anh là hiệp sĩ nhưng anh không lấy đó làm vui bởi anh nghĩ: “Việc mình làm ai cũng có thể làm được và đó chỉ là những chuyện rất nhỏ”. Có lần đang chở khách về hướng ngã tư Bảy Hiền, bằng con mắt “nhà nghề”, anh nhận diện đối tượng khả nghi và lập tức bám theo. Chạy được 300m, đối tượng ra tay giật điện thoại của người đi đường. Anh khống chế đối tượng chỉ trong nháy mắt. Người khách ngồi sau xe anh mặt mày cũng biến sắc. “Nhiều lúc tôi hành động theo quán tính, quên rằng mình đang chở khách” – Anh Minh nói. Vậy mà khách không giận anh mà còn tỏ ra thán phục tấm lòng nghĩa hiệp, hôm sau lại tìm đến anh đi xe.
Năm 2009, anh Minh được Ban chỉ huy Công an phường phân công sang Tổ bảo vệ dân phố. Từ ngày anh tham gia Tổ bảo vệ dân phố, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn P.6 khá ổn định, các đối tượng nổi cộm về tệ nạn ma túy, cướp giật giảm đi nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là khu vực mà các đối tượng ở nơi khác kéo đến thuê trọ, theo dõi chờ thời cơ hành động. Trước tình hình này, Ban chỉ huy Công an phường chỉ đạo Tổ bảo vệ dân phố thường xuyên tuần tra, chốt chặn ở những điểm nóng để trấn áp tội phạm. Sau mỗi lần ra quân, thành tích của anh Minh và đồng đội không chỉ một, hai vụ mà rất nhiều vụ cướp giật, ma túy lớn trên địa bàn.
Nhiều lần mật phục đối tượng nghiện, anh Minh gặp không ít tai nạn. Đó là những lần anh bị kẻ xấu dùng kim tiêm còn dính đầy máu gí vào người hòng thoát thân. Hay lần bị đánh trả từ phía sau khiến anh bị gãy xương sườn. Và lần chúng chém hụt anh khi đang trên đường về nhà, lại trả thù bằng cách đập nát chiếc xe gắn máy cà tàng, là phương tiện kiếm cơm nuôi sống gia đình… Sau những vụ “tai nạn” ấy, anh Minh không “nhát tay” mà ngược lại anh lại “máu” hơn. Anh Minh tâm sự: “Mình lo một nhưng vợ và hai con lo đến mười. Đêm nằm nghĩ, có thể chúng không làm gì được mình rồi lại hại vợ con của mình thì sẽ như thế nào. Nhưng khi đã đồng ý làm thì không sợ. Nếu ai cũng sợ thì bọn tội phạm sẽ lộng hành hơn. Lúc đó, bộ trang phục mình mặc chẳng có ý nghĩa gì, có khi bà con lại chê bai, coi thường ra mặt”.
“Cảnh sát giao thông” bất đắc dĩ
Là người có bề dày thành tích cũng như kinh nghiệm trong phong trào bảo vệ an ninh trật tự, anh Minh được bà con ở P.6 hết mực thương yêu. Nửa đêm mưa gió, được tin báo của người dân hay của đồng đội bên P.14 và P.15, Q.10 (địa bàn giáp ranh) nhờ hỗ trợ, trong tích tắc anh đã có mặt. Gần đây, địa bàn phường nổi lên một nhóm trộm cướp chuyên nghiệp. Sau một đêm suy nghĩ, lên kế hoạch, anh vào vai một kẻ say xỉn để “dụ” con mồi. Anh Minh kể lại: “Đêm đó, con mồi đóng giả một cặp tình nhân. Thấy tôi xỉn, người con gái được phân công đến “kiểm tra”, ra vẻ quan tâm đến sức khỏe của tôi. Tôi làm như không hay biết gì. Đối tượng tháo đồng hồ, sau đó quay sang lấy xe máy của tôi. Đến lúc này, tôi ra tay hạ gục cả hai đối tượng giao cho Công an phường xử lý”.
Cách đây hơn tháng, sau khi nhận tin phản ánh của người dân trong phường về ổ ma túy mới xuất hiện, Minh lại vào vai một con nghiện đi mua hàng với số lượng lớn. Sau một vài lần ra vào, anh đánh lừa được sự nghi ngờ của đối tượng và đã nắm rõ đường đi nước bước, giờ giấc giao hàng cho các con nghiện. Mọi việc đâu vào đó, anh báo cáo với Ban chỉ huy họp bàn và mở cuộc truy quét ngay trong đêm, bắt quả tang các đối tượng mua bán ma túy.
Hàng ngày, ngoài giờ đi tuần và chạy xe ôm, anh Minh còn đảm nhận bảo vệ an ninh trật tự quanh khu vực Trường THCS Nguyễn Gia Thiều. Trước đây, có một số băng nhóm chuyên trấn lột, tụ tập đánh nhau với học sinh trong trường nhưng từ khi anh Minh “lập chốt” ở đó, đối tượng này hầu như không còn. Vào giờ cao điểm, anh Minh lại cầm gậy xuống đường phân luồng, điều tiết giao thông như một chiến sĩ cảnh sát giao thông thực thụ. Bà Nguyễn Thị Gái, bán hàng nước gần Trường THCS Nguyễn Gia Thiều nói: “Chú Minh là người tốt. Mấy đứa học trò nghèo, vì lý do gì đó người nhà đến đón trễ, chú sẵn lòng đưa về tận nhà mà không lấy tiền. Tôi chứng kiến nhiều lần chú dầm mưa điều tiết giao thông đến khi nào hết kẹt xe mới thôi. Hôm sau chú ho, sốt cao vì mắc mưa, khuyên chú nghỉ ngơi nhưng vẫn cố làm. Mà tự chú làm chứ có ai bảo, ai nhờ đâu”.
Bài, ảnh: Trần Tuy An

Thời gian qua, anh vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Công an và UBND TP.HCM… Anh nguyện mình sẽ đấu tranh bài trừ tệ nạn đến khi nào không còn đủ sức khỏe.

 

Bình luận (0)