Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nguyên cán bộ ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng bỏ trốn

Tạp Chí Giáo Dục

Chung cư Tân Phúc (phường Vinh Tân, TP.Vinh), nơi có căn hộ của Nguyễn Trọng Hưng (SN 1976, quê quán xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) – nguyên cán bộ Ngân hàng TMCP Sài Gòn, chi nhánh Nghệ An gần một tháng nay cửa đóng im lìm, nhưng ngày nào cũng có người đến tìm.
Họ là những khách hàng thân thiết của ngân hàng nơi y đã từng làm việc hoặc là những người quen thông qua các mối quan hệ xã hội, đã từng tiếp xúc và tin tưởng cho y vay số tiền khá lớn. Đùng một cái, cả hai vợ chồng đều biến mất không dấu vết khiến cho hàng chục con nợ đứng ngồi không yên.
Theo tường trình của anh Trần Thế C. (SN 1974), làm nghề kinh doanh ở phường Hưng Phúc, trước đây, anh C. có quen biết với Hưng khi y còn công tác tại Phòng Kinh tế đối ngoại thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An. Thời gian này, thỉnh thoảng Hưng có gửi lại lúc thì chiếc xe máy, lúc laptop để mượn anh một số tiền. Sau khi vợ chồng y mua nhà tại chung cư Tân Phúc thì anh C. xem y như anh em bạn hữu, giúp đỡ nhau trong cuộc sống là lẽ thường tình. Khi Nguyễn Trọng Hưng chuyển sang làm ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn, thỉnh thoảng y có mượn tiền anh C. để đáo hạn, nhưng thanh toán rất đúng hẹn nên đã lấy được lòng tin từ vợ chồng anh.
Đến tháng 2-2011, y tìm gặp vợ chồng anh C. ngỏ ý vay một số tiền lớn để đáo hạn nợ ngân hàng, vợ chồng anh đã không ngần ngại dốc hầu bao cho y vay 600 triệu đồng. Mấy ngày sau, lấy lý do gặp khó khăn trong việc kinh doanh với khách hàng, y tiếp tục vay của anh C. thêm 420 triệu đồng, tổng số tiền mà Nguyễn Trọng Hưng đã vay của anh C. là hơn 1 tỷ đồng. Hàng tháng Hưng đều thanh toán nợ lãi sòng phẳng. Mãi đến ngày 22-8-2011, anh C. không thấy Hưng đến thanh toán lãi định kỳ nên tìm đến nhà thì mới tá hỏa khi hay tin, vợ chồng y đã trốn khỏi nơi cư trú.
Trong số hàng chục nạn nhân sa vào bẫy lừa của cán bộ ngân hàng biến chất này, có những trường hợp rất  đáng thương. Ông Nguyễn Đình H. (60 tuổi), cả đời làm bảo vệ ky cóp được 100 triệu đồng, hai vợ chồng bàn nhau gửi tiết kiệm để an dưỡng tuổi già và số tiền này đem gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nghệ An. Biết được điều này, tên Hưng đã tỉ tê ông H. rút ra mang cho gã vay để hưởng lãi suất cao hơn, hai ông bà đã nghe theo và mang toàn bộ số tiền trên cho y vay và nay coi như… mất!
Cá biệt như trường hợp của anh Nguyễn K. cũng ở TP.Vinh. Anh K. quen Hưng qua người em của mình và coi y như anh em bạn hữu. Lợi dụng mối quan hệ này, Nguyễn Trọng Hưng đã nhiều lần hỏi “vay nóng” anh K. để đáo nợ, mặc dù biết gia đình anh K. đang xây nhà, rất cần tiền nhưng y vẫn không từ bỏ. Kết quả của những lần “vay nóng” ấy là chỉ sau một thời gian ngắn, số tiền mà y mượn được của anh này đã lên đến 1,7 tỷ đồng. Thậm chí, trước ngày quyết định bỏ trốn, tên Hưng còn tìm đến diễn kịch và mượn thêm mấy trăm triệu đồng để cao chạy xa bay. Qua tìm hiểu, danh sách nạn nhân và số tiền bị Nguyễn Trọng Hưng mượn không chỉ dừng lại ở đó mà con số đã lên đến hàng chục tỷ đồng.
Điều đáng nói là lợi dụng sự quen biết cũng như vị trí công tác của mình, Nguyễn Trọng Hưng đã không có bất kỳ một loại giấy tờ hay vật dụng có giá trị nào để lại, nhưng vẫn vay được số tiền hàng tỷ đồng. Cái duy nhất mà các con nợ có được là tờ giấy ghi nợ viết tay có nội dung tương tự nhau.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Hữu Phùng –  Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Nghệ An xác nhận: Nguyễn Trọng Hưng  công tác tại ngân hàng từ năm 2007, được bố trí làm việc tại phòng hành chính, không liên quan gì đến công tác huy động vốn từ phía khách hàng. Tuy nhiên, từ 6-9-2011, sau khi Hưng có đơn xin nghỉ việc, chi nhánh cũng đã ra quyết định cho nghỉ việc và từ đó đến nay, y đi đâu, làm gì phía ngân hàng không nắm được.
Theo Văn Tình (CATP) 

Bình luận (0)