Nghi bạn đời có bồ nhí, bà Phượng thuê một phụ nữ tạt axit cảnh cáo chồng…
Sau 5 tháng điều tra, truy tố, TAND huyện Bến Lức (Long An) vừa đưa “Hoạn Thư” Phạm Thị Phượng (42 tuổi) ở khu phố 6, thị trấn Bến Lức cùng đồng bọn ra xét xử về tội “giết người”. Kẻ chủ mưu lãnh án 10 năm, những đồng phạm bị phạt từ 8-9 năm tù.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định vì nghi chồng là Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi) có bồ nhí nên bà Phượng muốn dằn mặt chồng bằng axit. Không dám ra tay, bà thuê người cùng thị trấn là Nguyễn Thị Kim Tuyết (52 tuổi) tạt axit ông Hải với giá 12 triệu đồng.
Nhận lời nhưng bà Tuyết cũng không dám thực hiện hành vi man rợ mà nhờ hai thanh niên là Lê Minh Tú (26 tuổi) và Đinh Hoàng Phúc (24 tuổi) ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) ra tay với giá 5 triệu đồng.
Chiều 29/4, khi ông Hải đang đi công chuyện cách nhà chừng một cây số, Tú với Phúc chạy xe máy đến hỏi đường rồi bất ngờ hất chai hóa chất vào mặt làm nạn nhân mù đôi mắt vĩnh viễn.
Gây án xong hai thanh niên nhanh chóng tẩu thoát nhưng người dân xung quanh kịp ghi lại biển số xe cung cấp cho cảnh sát nên Phúc bị bắt khẩn cấp. Vài giờ sau, Tú đến cơ quan điều tra đầu thú nên đây là tình tiết được hội đồng xét xử phạt án thấp hơn đồng bọn một năm tù.
Qua lời khai của hai thanh niên này, một ngày sau đó Tuyết và Phượng sa lưới pháp luật.
Theo Diễm Hằng (VTC News)

Bình luận (0)