Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Những ngày tại ngoại căng thẳng của nữ tặc tuổi teen mang bầu

Tạp Chí Giáo Dục

Cũng giống chị gái, vừa chớm tuổi dậy thì đã dính chuyện chồng con rồi sớm vào tù vì bán ma túy, 15 tuổi Hà đã mang bầu rồi trở thành đồng phạm với "chồng" trong một vụ cướp ngày.

15 tuổi, trông Hà xinh xắn nhưng chẳng ai ngờ cô không biết chữ.

Cô gái “chín ép” ấy là Trần Thị Thu Hà, 15 tuổi, ở quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hà chuẩn bị làm mẹ trong khi chờ ngày hầu toà vì tội cướp tài sản. Không được gia đình quan tâm, yêu là thuê nhà sống gấp, trong lúc nông nổi, Hà đã cùng “chồng” tham gia một vụ cướp. Nếu không được thông báo, chẳng ai biết cô đang mang thai tháng thứ 6.

Là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em, tuổi thơ của Hà gắn liền với những thiếu thốn đến không tưởng là không cha và không học hành. Hai lần lấy chồng, mẹ Hà chỉ khổ thêm vì nuôi một đàn con và chúng cứ sống lay lắt vì thu nhập từ quán trà đá đầu ngõ của mẹ làm sao đủ cho chi tiêu một cách tối thiểu. Căn nhà rách nát, chỉ có 2 cái nồi bẹp may ra còn bán được chứ mấy tấm chiếu rách dưới đất làm giường, ai nhặt làm gì. Cuộc sống khốn khó, mọi chi phí đều tiết kiệm một cách tối đa, việc đi học với chị em Hà là điều xa xỉ. Vừa chớm tuổi dậy thì, chị gái Hà đã vướng chuyện chồng con, rồi bị bắt cùng chồng vì bán ma túy. Chưa đầy 9 tuổi, Hà đã là bảo mẫu vừa trông hai em vừa trông con cho người chị gái, suốt ngày chỉ biết cơm nước, giặt giũ cho cả nhà.

“Em muốn đi học lắm nhưng được mẹ đưa đến lớp học tình thương đúng một lần rồi thôi vì không có ai trông em, trông cháu”, Hà lúng búng kể. Thấy bạn bè trong ngõ được đi học còn mình suốt ngày đỏ một bên hông vì bế cháu, dắt em, đã có lần em dỗi hờn mẹ không ăn uống để đòi đi học. Chiều lòng con, tối đó mẹ Hà dắt em hết ra phường, lại lên quận, xin cho em theo học ở lớp tình thương nhưng cũng chỉ được hôm đó, khi em còn chưa kịp làm quen với bảng, với phấn thì mẹ đã không cho đi học nữa vì vắng em, ai sẽ chăm lo bọn trẻ, cơm nước cho chúng và dọn nhà.

Không kiến thức, suốt ngày tha thẩn ngoài đường vừa chơi vừa trông em, trông cháu, Hà sống theo bản năng, thậm chí đến tuổi dậy thì, cô bé cũng không biết phải gìn giữ cái gì, điều gì phải né tránh. 13 tuổi, Hà đi làm thêm cho một xưởng mây tre đan, kiếm tiền phụ giúp mẹ và chính trong thời gian này, Hà đã biết yêu. Dương Văn Giang, người yêu Hà, hơn cô 2 tuổi, ở cùng quận nên tối tối sau khi ở xưởng làm về, chúng lại hẹn hò nhau đi chơi, đi đánh điện tử. Không được người lớn chỉ bảo, cả hai đi quá giới hạn của tuổi mới lớn, mãi tới bị bắt vì trong nhóm cướp, Hà mới biết mình có bầu 5 tháng.

Theo lời Hà thì khi kiếm được tiền, cô và người yêu hay lên mạng chat rồi kết thân với Trần Việt Xô, ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và Dương Thị Thuỷ, ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Được hai người bạn mới quen rủ rê, Hà cùng người yêu trốn nhà tới phòng trọ của họ chung sống. Tiền đi làm không đủ chi tiêu, Hà nghe theo người yêu, cùng Xô và Thuỷ đi trộm cắp. Họ đã gây ra 10 vụ trộm xe máy trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên và Thanh trì, đến vụ cướp xe máy tối 29/7/2011 thì bị bắt.

Tối đó, Hà được cả bọn rủ ra trạm bơm Yên Sở ngồi chơi để “dụ” những đôi nam nữ, thấy có người ngồi, tới chơi cho đồng bọn cướp nhưng không thực hiện được vì trời bỗng dưng đổ mưa. Bốn tên chạy vào khu vực cửa khẩu Trạm bơm Yên Sở trú mưa thì nhìn thấy ánh đèn xe máy. Giang và Xô bảo Hà và Thuỷ ở lại đó để chúng đi gây án. Sau khi dùng bình xịt cay, tuýp nước khống chế, 2 tên cướp được chiếc xe máy 2 điện thoại di động của anh Mạnh liền quay lại đón Hà và Thủy. Ngày 2/8, cả nhóm bị tạm giữ, duy chỉ có Hà do còn ít tuổi lại đang mang thai nên được tại ngoại.

Từ ngày được tại ngoại, Hà không dám đi ra ngoài vì sợ và xấu hổ. Điều an ủi cô là sau sự cố mang thai, đi cướp, bố mẹ Giang có tới nhà nhận dâu con. Cô bảo sẽ “quyết định giữ lại cái thai để nuôi, chờ Giang về vì dẫu sao thì cũng đã có chồng”. Tham gia cướp khi còn ở tuổi vị thành niên, Hà không tránh khỏi dính dáng tới pháp luật, không biết với hoàn cảnh gia đình như thế, bản thân lại mang thai Hà có vượt qua được để không vướng vào vòng luẩn quẩn mà cô và mẹ đang phải chịu đựng.

Trang Nhung (Theo DVO)

Bình luận (0)