Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Phí hoài tuổi trẻ vì ma túy

Tạp Chí Giáo Dục

Trần Hoàng Tỏ (SN 1992, ngụ huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) là học sinh lớp 11 tại  huyện Hòa Thành, Tây Ninh. Trong những lần nghỉ học rong chơi, Tỏ bị bạn bè xấu lợi dụng cho “thử” heroin rồi lún sâu vào nghiện ngập. Gia cảnh nghèo khó, cha mẹ Tỏ lo làm ăn và không biết đứa con trai út đang làm bạn với “thần chết”. Cạn tiền nhưng không thể thiếu “thuốc” nên vào đầu tháng 7-2011, Tỏ mang ĐTDĐ đi thế chấp lấy 900.000 đồng, rồi đón xe xuống khu vực cầu vượt (bến xe An Sương, TPHCM) mua ma túy. Khi có “hàng”, Tỏ phân thành nhiều tép nhỏ rồi liên lạc với con nghiện bán kiếm lời và sử dụng. Tỏ khai đã bán 23 lần với  53 tép heroin cho con nghiện. Cũng giống Tỏ, Phạm Văn Thạnh (SN 1990, ngụ Hòa Thành, TN) thích kết bạn với những kẻ ưa lêu lổng và không bao lâu đã biến trở thành “nô lệ” của “cái chết trắng”. Khoảng tháng 7-2011, Thạnh đến bến xe An Sương (TPHCM) mua ma túy mang về nhà phân lẻ để bán. Khoảng 16 giờ ngày 17-8, trong lúc Thạnh đang bán ma túy cho con nghiện thì bị CA bắt quả tang, thu 7 tép heroin, một gói ma túy, Thạnh khai nhận đã bán tổng cộng 21 tép heroin.
 
 
(Từ trên xuống) các bị cáo Tỏ, Đông và Thạnh tại phiên tòa
Nếu Thạnh và Tỏ là thanh niên bỏ học, không có nghề nghiệp thì Nguyễn Hà Đông (SN 1986, Hòa Thành, TN) là một thợ làm cửa nhôm lành nghề nhưng cũng bị dính vào ma túy. Từ năm 2007, Đông sa vào heroin. Dù được gia đình đưa đi cai nghiện nhiều lần nhưng về nhà chỉ thời gian ngắn, Đông lại tái nghiện. Từ tháng 7-2011, Đông nhiều lần đón xe đến khu vực chợ Nhật Tảo (Q10, TPHCM) mua ma túy rồi phân thành nhiều tép bán cho con nghiện. Chiều 17-8, Đông bị công an bắt quả tang.
Ngày 31-10, TAND huyện Hòa Thành đã mở phiên tòa lưu động xét xử ba bị cáo về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Tại phiên tòa cả ba bị cáo đều thành khẩn nhận tội và mỗi bị cáo lãnh 8 năm tù.
Theo Thiên Cầm
(CATP)

Bình luận (0)