Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bị bắn khi đang tâm sự với bạn gái lúc nửa đêm

Tạp Chí Giáo Dục

Khoảng 1 giờ đêm, khi anh Bùi Huy Trường đang ngồi tâm sự cùng bạn gái trong phòng trọ thì bất ngờ Trần Tuấn Dương xông vào chửi bới rồi cùng một tên côn đồ khác rút súng bắn bị thương.

Ngày 27-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan này đã bắt Trần Tuấn Dương (SN 1981, trú tại tổ 31, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 17-1-2012, anh Bùi Huy Trường (SN 1987, ở xã Công Đa, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, tạm trú phòng 503, số 4, ngõ 185 Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) đang ngồi cùng bạn gái trong phòng trọ.

Bất ngờ, Dương cùng một đối tượng tên Hải (chưa xác định lại lịch, đang bỏ trốn) xông vào phòng.

Dương chỉ vào mặt anh Trường quát: “Mày lừa tiền của em tao à”. Cùng lúc ấy, Hải rút ra 1 khẩu súng bắn 2 phát, 1 phát vào tường, 1 phát vào tay gây thương tích cho anh Trường.

Sau khi gây án, Dương cùng Hải lập tức bỏ đi. Trường bị thương ở tay phải vào viện để điều trị.

Theo F.Hưng (NLĐO)

Bình luận (0)