Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Lý Hương bị buộc tội bắt cóc, đối mặt án tù 3 năm

Tạp Chí Giáo Dục

Nữ diễn viên bật khóc trên vai luật sư Mỹ Edward Kratt sau khi bị tòa buộc tội bắt cóc con gái Princess Lam mang về VN năm 2005. Mức án cao nhất đối với tội danh này là 3 năm tù.

Hôm 16/12, nữ diễn viên bị Tòa án Tối cao Brooklyn (New York) kết án bắt cóc con ruột. Tòa cũng bác bỏ lời khai của Lý Hương khi cô cho biết mang con trở về Việt Nam năm 2005 để trốn chạy khỏi “cuộc hôn nhân cưỡng bức, lạm dụng” với chồng cũ Tony Lam, người được mệnh danh là “Ông vua phố Canal”, một con đường lớn ở Manhattan, New York. ‘Tôi phát ốm vì phải sống ở khu ổ chuột Chinatown’, Lý Hương nói trước tòa.

Lý Hương khóc bên ngoài Tòa án Gia đình tiểu bang New York hôm 16/12, bên cạnh luật sư Edward Kratt. Ảnh: New York Daily.

Theo New York Daily, thẩm phán Sterling Johnson ở Brooklyn cho biết ông sẽ tham khảo kỹ càng ý kiến của bồi thẩm đoàn trước khi đưa ra mức án dành cho Lý Hương.

Tờ báo Mỹ giới thiệu về Lý Hương: “Nữ diễn viên năm nay 43 tuổi (thực ra Lý Hương sinh năm 1978, năm nay 32 tuổi), xuất thân từ một gia đình nổi tiếng trong làng giải trí. Bố cô cũng là một diễn viên võ thuật và được mệnh danh là Lý Tiểu Long của Việt Nam”.

Tại tòa án, viên chưởng lý Soumya Dayananda lập luận rằng Lý Hương đã tìm cách ly dị người chồng Tony Lam trên đất Việt Nam vì tại đây “gia đình cô và bản thân cô đều rất nổi tiếng” nên mọi việc có thể diễn biến thuận lợi hơn. Theo báo chí Mỹ, khi sống cùng chồng ở New York, Lý Hương không hạnh phúc, cô cảm thấy xa lạ, khác hẳn cuộc sống ở quê nhà Việt Nam nơi cô là người nổi tiếng và được biết đến.

Tại New York, Lý Hương làm việc trong một tiệm bánh pizza thuộc sở hữu của chồng. Trước tòa, cô cho biết cảm thấy “buồn khổ và phát ốm” trong thời gian sống ở khu ổ chuột Chinatown.

“Bạn không thể trốn chạy khỏi một cuộc hôn nhân chỉ vì trong nhà bạn không có nổi một cái bếp lò, bạn chán ngấy việc phải leo cầu thang hay phải sống ở đường Canal”, viên chưởng lý nói với bồi thẩm đoàn. “Bạn phải đến Tòa án Gia đình nhờ giải quyết, không thể cứ thế lên máy bay, bay qua đại dương mang theo con gái mình”.

Luật sư biện hộ của Lý Hương, ông Edward Kratt cho biết bên bị sẽ kháng cáo.

Tony Lam, chủ tiệm Bún khá nổi tiếng ở khu Soho, chối bỏ lời buộc tội của người vợ về việc ông là kẻ lạm dụng và bạo hành, thậm chí đưa gái điếm về nhà. “Tôi quá đau buồn với cái cách mà gia đình tôi tan vỡ”, người đàn ông 46 tuổi nói với tòa.

Lý Hương bắt đầu ra hầu tòa hôm 13/12 sau 2 năm bị quản chế tại Mỹ. Tháng 7/2008, cô bị Bộ An ninh Nội địa Mỹ bắt giữ tại sân bay Los Angeles với cáo buộc bắt cóc con gái mang về Việt Nam.

Con gái nữ diễn viên tên là Princess Lam, 9 tuổi. Năm 2007, tòa án Việt Nam đã mở phiên xử vụ ly hôn giữa Lý Hương với ông Tony Lam theo đơn của nữ diễn viên và trao quyền nuôi con cho người vợ. Tuy nhiên, bản án này không được phía Mỹ đồng thuận. Ngày 26/6, Tòa án Gia đình tiểu bang New York đã đưa vụ việc ra xét xử, quyết định giao bé Princess Lam cho người bố. Việc gia đình người mẹ trao trả đứa con cho bên người bố được tiến hành trước sự chứng kiến của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM.

Hòa Ca (Theo VNE)

Bình luận (0)